» Vị trí : Đang xem tin
Chuyên mục: Chuyện bên hồ
Gặp nhạc sĩ Nguyễn Cường mua sáo ở hồ  
Cập nhật: 1-8-2015 | Đã xem: 8560
Chiều muộn  31-7-2015, đi đến cổng đền Ngọc Sơn. Tôi thấy một người đội mũ phớt đang hỏi chuyện người mù bán sáo. Nhìn kỹ, tôi nhận ra đó là nhạc sĩ Nguyễn Cường. Người mà cuối năm 2014, tôi được quen biết khi ngồi uống cà- phê ở Nhà hàng Lục Thủy với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và nhà thơ Bảo Sinh.
 

 
Tôi thấy nhạc sĩ đi đổi tiền lẻ. Chiếc sáo trúc giá có năm mươi nghìn nhưng tôi thấy nhạc sĩ đưa cho người bán sáo mù 100 nghìn đồng và không lấy lại tiền thừa. Nhận ra tôi nhạc sĩ Nguyễn Cường cho biết: Mình muốn mua chiếc sáo trúc, đổi mãi mới có tiền lẻ. Sáo của anh này tiếng hay lắm. 
 



 
- Đôi vợ chồng trẻ bán hàng rong hỏi tôi: chúng em ngờ ngợ, có phải nhạc sĩ Nguyễn Cường không anh.
 
- Khi tôi trả lời đúng rồi, họ vui lắm và đề nghị tôi chụp cho họ bức ảnh kỷ niệm với người mình hâm mộ, sau khi được sự đồng ý của nhạc sĩ . “ Kém miếng khó chịu” tôi cũng nhờ họ chụp giúp ảnh tôi với nhạc sĩ và người bán sáo mù.


 
Hà Hồng
TIN MỚI NHẤT
2. Vui vì được nhận "Quà của Chính Phủ" (Cập nhật: 1-9-2025 | Đã xem: 28)
9. Đài phun nước đẹp và bẩn (Cập nhật: 4-6-2025 | Đã xem: 162)
CÁC TIN KHÁC
2. Chim cũng có phần (Cập nhật: 28-5-2013 | Đã xem: 5754)
3. Việc làm tốt được nhiều người hưởng ứng (Cập nhật: 11-1-2016 | Đã xem: 5073)
5. Rồng thời Lý xuất hiện trên hồ Hoàn Kiếm (Cập nhật: 17-2-2008 | Đã xem: 9534)
6. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui (Cập nhật: 5-10-2012 | Đã xem: 7680)
Đang tải bộ tìm kiếm . . .