» Vị trí : Đang xem tin
Chuyên mục: Chuyện bên hồ
Hồ Gươm những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành và Quốc khánh 2-9 (ngày 29/8)
Cập nhật: 29-8-2025 | Đã xem: 4

Buổi tối tôi đến Hồ Gươm để ghi lại không khí ở hồ trước 12 giờ diễn ra lễ tổng duyệt ngày 30-8. Lượng người ở hồ rất đông, nhất là trên vỉa hè phố Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền.

Tuy sáng hôm sau mới diễn ra lễ tổng duyệt nhưng mọi người đã ngồi kín trên vỉa hè. Đến giữa phố Hàng Khay tôi vội chạy vào một mái hiên nhà khi một cơn mưa ập đến. Nhiều người mặc áo mưa, hoặc dùng ô ngồi nguyên chỗ vì sợ rời đi sẽ có người thay thế ngay. Một anh thanh niên đến gần chỗ tôi để mặc áo mưa, sắp xếp tư trang cho gọn gàng. Anh mua năm chai nước của cửa hàng bên cạnh. Trước khi rời đi lại mời tôi một chai nước: Bác uống đi. Chủ nhà cạnh chỗ tôi đứng đã mang khoảng 20 ghế xếp trên vỉa hè để bán chỗ. Mưa ngớt tôi đi ra hướng tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Tại đây Tháp Rùa bừng sáng với Chương trình nghệ thuật 3D Mapping. Hiếm khi Tháp Rùa lại được chiếu sáng đẹp lung linh trong đêm như vậy.

Một không gian nghệ thuật thị giác hoành tráng, hấp dẫn tái hiện lịch sử, văn hóa Thăng Long-Hà Nội qua các thời kỳ. Chương trình “Hà Nội-Rạng rỡ” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Tập đoàn Vietsoftpro và các nghệ sĩ, chuyên gia công nghệ-nghệ thuật trong nước và ngoài nước tổ chức thực hiện.

Chương trình là sự kết hợp của nghệ thuật thị giác đương đại với công nghệ trình chiếu ánh sáng, 3D mapping, âm nhạc và trình diễn tương tác, kết hợp hệ thống màn nước độc đáo nhằm tái hiện những lát cắt đặc sắc về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội trong hành trình phát triển cùng đất nước. Do đến muộn tôi phải đứng từ xa, trên sân tượng đài Vua Lý Thái Tổ, dùng gậy chụp ảnh mới thấy được hết. Sang hai bên cánh gà cũng đông đặc người, hơn nữa vướng cành cây do vậy không thể chụp được những hình ảnh đẹp với Tháp Rùa làm trung tâm. Đây là một hình thức hoạt động nghệ thuật lần đầu ở Hồ Gươm trong đó ánh đèn la ze làm nổi bật Tháp Rùa với nhiều cung bậc mầu sắc khác nhau.

Thế là tôi hạ quyết tâm. Ngày mai phải tìm được chỗ tốt nhất để chụp cảnh Hồ Gươm. Trên đường về nhà đi giữa lòng đường chúng tôi thấy mọi người vô cùng phấn khở, hào hứng ngồi chờ qua đêm để đón xem duyệt binh vào sáng hôm sau. Đến ngã tư Phủ Doãn-Tràng Thi tôi bắt gặp hai người đang đẩy một xe cáng để vào cấp cứu Bệnh viện Việt Đức. Đến ngã ba Hai Bà Trưng-Phủ Doãn một xe cấp cứu bấm còi, nháy đèn liên tục liên tục định rẽ vào phố Phủ Doãn cũng bị dừng lại. Người nhà phải xuống xe đẩy cáng đưa người đi cấp cứu.

Hà Hồng

TIN MỚI NHẤT
2. Vui vì được nhận "Quà của Chính Phủ" (Cập nhật: 1-9-2025 | Đã xem: 5)
8. Đài phun nước đẹp và bẩn (Cập nhật: 4-6-2025 | Đã xem: 152)
CÁC TIN KHÁC
1. Hơn nửa thế kỷ ngồi khắc bút bên hồ (Cập nhật: 31-10-2010 | Đã xem: 9482)
2. 'Hồng nhan' phố Hàng Trống (Cập nhật: 18-2-2009 | Đã xem: 7417)
3. Trở thành người Hà Nội có văn hóa (Cập nhật: 15-7-2012 | Đã xem: 9606)
Đang tải bộ tìm kiếm . . .