Ngày 01/9 - Hôm nay người dân cả nước vui vì được nhận “Quà của Chính Phủ”. Mỗi người được nhận 100 nghìn. Hôm nay là ngày phát quà đồng loạt trên cả nước.
Từ đầu giờ sáng tôi đã có mặt tại Phố sách (Chợ 19-12 cũ). Mọi người trong Phường Cửa Nam lần lượt đến bàn nhận thông tin xem hộ mình được nhận bao nhiêu sau đó sang bàn khác nhận tiền. Có nhiều người chen hàng, đến muộn nhưng len lên ngồi trước. Ban tổ chức phải đưa ra quy định mời các bác, các anh, các chị ngồi theo ghế hàng ngang, rồi lần lược dịch chuyển chỗ vì thế không còn hiện tượng chen hàng nữa. Ngồi cạnh tôi là một bác trai đã hơn 80 tuổi. Bác nói với tôi: Vui lắm anh à, mỗi người được nhận 100 nghìn tuy không lớn nhưng thật ý nghĩa vào ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Chúng ta ở thành phố thấy 100 nghìn không nhiều nhưng người dân những vùng khó khăn, gặp bão lũ thường xuyên thì thấy lớn lắm, cảm động lắm. Thấy bác là người lớn tuổi nhất, lại chống gậy đến lĩnh tiền cho nên ban tổ chức mời bác lên lấy trước. Ai cũng đồng tình trước quyết định đó. Thủ thục lấy đơn giản, nhanh gọn.
Anh Mạnh cảnh sát khu vực Phường Cửa Nam cho chúng tôi biết, công an thống kê số nhân khẩu của từng hộ thông qua VNelD, sau đó chuyển cho bộ phận phát tiền. Chủ hộ lấy thay cho cả nhà. Trường hợp chủ hộ không đến lấy được thì có uỷ quyền. Người được uỷ quyền mang theo căn cước công dân đến là có thể lấy được. Nhà tôi có bốn người. Con gái và cháu gái đang ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam cho nên cũng được nhận tiền.
Lấy tiền xong mọi người vui vẻ ra về. Tôi đã chụp được bức ảnh bác trai cười tươi vui vẻ, chào mọi người sau khi đã nhận được “Quà của Chính phủ”. Xong việc tôi phóng xe máy tới quán cà phê Tự do 22 Trần Hưng Đạo để dự buổi sinh nhật của NS nhiếp ảnh Bùi Việt Hưng. Anh 81 tuổi nhưng trông còn trẻ lắm như ngoài 60 tuổi.
Buổi sinh nhật này anh khao tất cả mọi người ai muốn uống gì thì uống. Anh mang theo chè sen đặc biệt, gói một lạng giá 1 triệu đồng. Tới dự có hơn mười nghệ sĩ nhiếp ảnh. Tôi gặp các nghệ sĩ mà mình gặp thường xuyên đó là bác Duy Ngọc, Đinh Quang Thành, Minh Đạo. Ngoài chủ đề mọi người đề cập là sinh nhật anh Bùi Việt Hưng, còn một chủ đề khác đó là không khí Hà Nội những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2- 9; chỗ nào chụp tốt, và cách tiếp cận được vị trí đó. Anh Bùi Việt Hưng thì giới thiệu bộ ảnh anh chụp ở Triều Tiên.
Chúng tôi hỏi sao anh lại chụp được, bên đó họ cấm mà. Anh Hưng kể khi sang đó thấy tôi đeo máy ảnh hai người an ninh đi theo đoàn cũng nói các anh không được chụp. Tuy vậy khi thấy trên xe đang vào Thủ đô Bình Nhưỡng, mọi người cùng đồng ca những bài hát về Triều Tiên. Cán bộ an ninh thất lạ lắm và hỏi: sao các anh biết hát các bài của chúng tôi. Mọi người đều trả lời vì trước kia chúng tôi học tập tại Triều Tiên. Thế là cán bộ an ninh cười vui vẻ và nói với mọi người trong đoàn: Các anh được chụp ảnh nhưng nhớ không được chụp hình ảnh quân đội và các công trường đang thi công.
Sau đó tôi lại ra hồ để chụp không khí ngày lễ ở đây.
Hà Hồng