Buổi sáng tôi có việc bận ở gia đình cho nên không ra hồ để chụp cảnh tổng duyệt được. Tuy vậy vẫn nghe được âm thanh của buổi tổng duyệt.
Đó là tiếng ầm ầm trên bầu trời của từng tốp máy bay bay qua nhà. Nhiều người gọi nhau chạy lên sân thượng ở nhà mình để xem máy bay. Thời chiến tranh khi còn nhỏ nghe tiếng máy bay như vậy thì sợ lắm bây giờ lại thấy có gì tự hào vì chính những chiếc máy bay đó đang bảo vệ bầu trời để mình được sống trong hoà bình.
Chiều 30-9, tôi gọi điện cho nhiều người quen ở phường Hoàn Kiếm hỏi xem có vé vào xem Chương trình 3D mapping không. Mọi người đều nói không có cả chị Ly ở Sở Văn hoá và Thể thao hiện đang quản lý đền Ngọc Sơn cũng nói không có vé. Tôi nhớ ra có Vũ Mạnh Hùng người trong Đội an ninh trật tự Hồ Gươm –người có thể giúp mình.
Tôi gọi điện và nói việc muốn nhờ Hùng cho vào khu vực đại biểu để chụp ảnh. Hùng rất nhiệt tình nhưng để cho chắc Hùng hẹn tôi hai giờ chiều ra hồ để Hùng hỏi đội bảo vệ ở đây xem có cho vào không. Đúng giờ tôi có mặt tại hồ. Hùng dẫn tôi ra chỗ đội bảo vệ ở khu vực kỹ thuật, hỏi trước xem có linh động cho tôi vào chụp tối nay không.
Một người đàn ông to cao nói chuyện với Hùng một lúc, khi Hùng quay trở ra mặt buồn thiu: Không được anh à. Thật tiếc vì tôi chuyên chụp Hồ Gươm mà bỏ phí cơ hội chụp ảnh hình thức nghệ thuật đặc biệt này ở Hồ Gươm. Không nản trí tôi đã chọn được một vị trí cánh gà rất thuận tiện để chụp ảnh tối nay, có điều phải ra sớm.
Buổi chiều tôi ăn cơm sớm và ra vị trí mình chọn lúc 17 giờ chiều, tức là còn khoảng 3 tiếng nữa mới khai mạc. Ra đến nơi mọi người đã ngồi chật cứng chỗ tôi chọn. Thấy một bác đang đứng ở đó chụp ảnh, tôi nói với mọi người cho vào chụp ảnh, mọi người lúc đầu có vẻ ái ngại sau đó cũng linh động cho tôi vào chụp, thông cảm cho phóng viên ảnh. Người đã đứng ở đó là bác Minh Đạo nguyên phóng viên TTXVN năm nay gần 85 tuổi. Từ vị trí này tôi và bác đã chụp được hình ảnh cả đêm diễn. Không như xem duyệt binh, xem màn nước ở đây mọi người ngồi phía trước thì ngồi xuống để cho người sau xem.
Mỗi lần bác Minh Đạo đứng lên chụp là mọi người ở phía sau kêu vì không xem được. Một lần nữa gậy chụp ảnh của tôi lại phát huy tác dụng, Tôi chỉ cần ngồi và dơ gậy lên chụp. Vì thế đã chụp được vài kiểu ưng ý: Tháp Rùa luôn là trung tâm được chiếu sáng, điểm trung tâm trong các câu chuyện kể về Thăng Long – Hà Nội.
Mỗi tôi Chương trình có một chủ đề. Chủ đề tối nay là: Đêm “Thăng Long hội tụ”. Thông qua chủ đề này, khán giả trở về huyền thoại khai mở đất kinh kỳ, từ dấu mốc dời đô năm 1010 đến Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dẫn dắt người xem bước vào chiều sâu cảm xúc, nơi những hồi ức đời thường hóa thành giai điệu dịu dàng của Thủ đô, phản chiếu qua ánh sáng lấp lánh giữa màn nước Hồ Gươm.
Ra về tuy mệt, người ướt qua những cơn mưa bất chợt ào đến trong đêm, nhưng tôi vui vì sự vất vả của mình đã được bù đắp bằng một vài tấm ảnh chụp Hồ Gươm ưng ý.
Hà Hồng