Sáng 27-8, tôi đến Hồ Gươm để ghi nhận không khí chờ đón diễu binh, diễu hành ở đây. Còn nhiều giờ nữa mới có đoàn đi qua nhưng mọi người đã ngồi kín hai bên vỉa hè phố Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền.
Không chỉ ngồi chờ mọi người còn tranh thủ chơi bài, chụp ảnh cho nhau, tết tóc làm đẹp. Góc ngã tư Đinh Tiên Hoàng –Tràng Tiền đã bố trí sẵn một khu vực có ghế ngồi để cho các cựu chiến binh và người già ngồi xem. Thanh niên xung phong nhiều trường đại học đã được tăng cường giúp lực lượng bảo vệ hoàn thành nhiệm vụ. Y tế phường Hoàn Kiếm đã cử một tổ đi phun thuốc diệt muỗi chung quanh hồ để bảo đảm sức khoẻ cho người đến xem diễu binh, diễu hành.
Đọc trên mạng tôi được biết có một nhánh của đoàn diễu binh, diễu hành từ đường Nguyễn Thái Học rẽ vào đường Lê Duẩn đến điểm kết là Công viên Thống nhất. Thế là tối hôm đó tôi ra ngã tư chợ cửa Nam (Hai Bà Trưng, Nguyễn Khuyến – Lê Duẩn. Mặc dù còn gần ba tiếng nữa mới đến 20 giờ (giờ diễu binh, diễu hành bắt đầu) nhưng người ngồi trên vỉa hè cũng như dưới lòng đường đã chật.
Để tìm chỗ đứng, tôi thấy chỉ có góc phố Lê Duẩn, Hai Bà Trưng là hợp lý vì ngồi ở đây có thể quan sát hướng tiến của đoàn diễu binh, diễu hành từ phố phố Nguyễn Thái Học đi vào, không gian tương đối rộng. Thế là tôi đứng chờ ở đó. Càng gần thời điểm buổi sơ duyệt, số người kéo đến ngày càng đông. Nhất là sau lưng tôi dòng người từ phía phố Lê Duẩn đi sang phố Hai Bà Trưng và theo chiều ngược lại ngày càng đông và đến lúc không đi được. Một vài người quyết tâm lách qua thì bị mọi người kêu ca , la ó ó. Có một người cố len qua đã dẫm chân vào một em bé đang ngồi, làm em khóc thét. Thế là từ đấy ai đó đi qua đều phải cởi dép để không dẫm vào người ngồi dưới.
Đứng một lúc lâu mọi người phía sau hò người đứng trước ngồi xuống để mở rộng không gian cho nhiều người có thể nhìn được. Một anh thanh niên bảo tôi: Bác ngồi xuống và và cầm chiếc áo mưa này để lót chỗ ngồi. Và cũng chính người thanh niên đó quạt mát cho vợ, con, mọi người chung quanh và cả tôi nữa. Không chỉ có vậy người người thanh niên đó còn đứng lên nói với mọi người: Có thích hát không? Chưa cần hồi âm từ mọi người, anh thanh niên đã bắt nhịp bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Thế là mọi người vừa hát vừa vẫy cờ. Ghi nhận anh thanh niên này nhiệt tình nhưng khi hát không đúng cao độ bài hát.
Một chị ở gần đó đứng lên bảo anh thanh niên đó cho tôi làm quản ca và bắt nhịp cho mọi người cùng hát Quốc ca: Đoàn quân Việt Nam đi hai...ba. Thế là cả đám đông khu vực chúng tôi ngồi cùng cất cao tiếng hát bài Quốc ca đầy tự hào. Vui văn nghệ một lúc chị ngồi sau chúng tôi (người vừa làm quản ca) nói lớn ai có như cầu uống nước ăn lương không? Chẳng hiểu chị có nguồn lương khô và nước uống ở đâu mà nhiều thế. Chị vỗ vai tôi (chắc là vì tôi lớn tuổi nhất khu vực đó) và nói: Mời bác chai nước và mấy gói lương khô. Thật cảm động, nước thì tôi uống ngay còn mấy gói lương khô thì mang về làm quà kỷ niệm.
Rồi đoàn diễu binh, diễu hành xuất hiện, mọi người đều háo hức và đứng dậy, ùa đến hàng rao ngăn cách để xem cho rõ. Khổ nhất là mấy đứa trẻ khi mọi người ngồi thì chúng còn nhìn thấy đường duyệt binh. Mặc dù đông tôi không cần chen đến gần quá mà dùng gậy chụp ảnh cho nên cũng chụp được một số ảnh về đoàn diễu binh, diễu hành. Nhánh đi qua phố Lê Duẩn là lực lượng công an. Còn nhánh đi qua Hồ Gươm là khối quân đội và các đoàn diễu binh quốc tế. Sau lễ duyệt binh mọi người tản về thật nhanh để lại trên đường nhiều rác thải. Người đàn bà lúc nãy làm quản ca, phát nước và lương khô cho mọi người nay lại đi thu gom rác. Các bạn trẻ chứng kiến hành động đó đều làm theo.
Hà Hồng