Tôi được mời dự Triển lãm “ Lực lượng vũ trang Thủ đô dấu ấn từ mùa thu lịch sử”, do Ban quản lý Hồ Gươm và Phố cổ (Phường Hoàn Kiếm) phối hợp Bảo tàng chiến thắng B52 (Cục Chính trị Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội ) tổ chức, Tại Trung tâm Văn hoá nghệ thuật số 22 Hàng Buồm.
150 hình ảnh và tư liệu quý giúp người xem có cái nhìn sâu sắc, rõ hơn về vai trò của lực lượng vũ trang Hà Nội trong mùa thu tháng 8-1945 cũng như hiểu thêm về tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của những chàng trai, cô gái Hà Nội khi đất nước đứng trước những thử thách ngặt nghèo. Chính những thành công ban đầu, đặc biệt là chiến công kìm chân quân Pháp đã giúp Trung ương và quân đội chính quy củng cố chiến khu, củng cố thế trận vững chắc để đất nước bước vào kháng chiến chống Pháp trường kỳ chín năm. Để rồi sau đó, đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô, cũng vào những ngày thu tháng 10-1954.
Đó cũng là câu chuyện những năm “đánh giặc trên mâm pháo” của Hà Nội kiên trung, anh dũng, cùng nhân dân cả nước làm nên chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972, buộc Mỹ phải bước vào đàm phán, tiến tới rút quân khỏi Việt Nam. Phần trưng bày chủ đề “Tiếp nối truyền thống - Giữ vững trái tim Tổ quốc” đã khắc họa hình ảnh lực lượng vũ trang Thủ đô trong thời kỳ mới: chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, giữ gìn bình yên cho Hà Nội. Triển lãm giới thiệu một số tư liệu, hình ảnh về phường Hoàn Kiếm - địa bàn chính của Liên khu I anh hùng - trong giai đoạn chuyển giao, sẵn sàng cho một tương lai phát triển bền vững, sáng tạo.
Tại triển lãm, lần đầu tôi được nhìn tấm phù hiệu bằng đồng của các chiến sĩ tự vệ Thủ đô năm 1946; cờ Quyết tử quân; Giấy chứng nhận Tự vệ cứu quốc sử dụng công tác tại Hà Nội tháng 12-1945. Trong buổi khai mạc triển lãm tôi đã được gặp những người yêu Hà Nội như GS Sử học Lê Văn Lan. Ông đã 91 tuổi rối nhưng còn minh mẫn lắm. Sử dụng điện thoại di động nhanh và thành thạo ghi lại các sự kiện của triển lãm. Tôi đã gặp nhà nhiếp ảnh Hữu Bảo người có nhiều cuộc triển lãm ảnh và sách ảnh về Hà Nội. Sau khi dự lễ khai mạc triển lãm tôi đi một vòng Hồ Gươm để ghi lại không khí ngày lễ ở đây. Bắt gặp hai cụ già ở quê ra đứng ăn kem que Nhà hàng Thuỷ Tạ. Một cô gái xinh đẹp chụp ảnh phía sau là khu nhà Hàm cá mập vừa bị giả toả.
Thời điểm này trên mặt hồ có lắp đặt các thiết bị phun nước để thực hiện Chương trình 3D mapping. Toàn bộ phần bờ hồ sát mặt nước đối diện Vườn hoa Lý Thái Tổ trên đường Đinh Tiên Hoàng và phía đối diện bên đường Lê Thái Tổ đã có hàng rào ngăn cách bởi nơi đây đặt các thiết bị ánh sáng. Khi chúng tôi có mặt lúc màn nước phun lên, qua các tia nắng xuất hiện hiện tượng cầu vồng. Tôi chụp được một vài kiểu ảnh.
Tuy vậy do góc chụp không đẹp vì không chính diện, hoặc đứng quá xa. May quá lúc đó tôi gặp anh Vũ Mạnh Hùng đội viên Đội an ninh trật tự Hồ Gươm. Khi biết ý định của tôi muốn được vào khu kỹ thuật sát bờ để chụp ảnh cầu vồng anh Vũ Mạnh Hùng đồng ý ngay. Anh dẫn tôi đến lực lượng bảo vệ, trình bày lý do và được các anh đồng ý cho vào chụp. Tôi đã chụp được vài kiểu ảnh cầu vồng xuất hiện bên Tháp Rùa.
Hà Hồng