Chuyên mục: Chuyện bên hồ
Việc tốt luôn quanh ta
Cập nhật: 17-12-2008 | Đã xem: 10357
Hằng ngày đi quanh hồ Hoàn Kiếm chúng tôi gặp nhiều cảnh không được hay cho lắm như câu cá, bán hàng rong, đi tiểu bậy, xả rác vô ý thức....Tuy vậy chúng tôi cũng gặp không ít những việc làm tốt diễn ra thường xuyên bên hồ. Chúng tôi xin kể với các bạn hai câu chuyện sau.
Thứ nhất, ngày 13-12-2008 đi đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chúng tôi nghe thấy giọng một cô gái nói: ông đi cẩn thận nhé! cháu chào ông! Quay lại, chúng tôi nhìn thấy một cô gái trẻ vừa dắt một cụ già lên vỉa hè. Cô vừa giúp cụ già qua đường từ phía Hàng Đào ra hồ Hoàn Kiếm. Xong việc, cô gái trẻ đó chạy lại với lũ bạn đang đứng chờ ở đài phun nước.
Thứ hai, trưa 14-12-2008, đi đến bến đỗ xe ô-tô trên đường Đinh Tiên Hoàng chúng tôi thấy một bạn trẻ người gầy, mỏng, đang cúi rửa những chiếc cốc nhựa vừa nhặt được rồi cho vào tui nhựa. Một chị chụp ảnh cho khách ở đền Ngọc Sơn ngồi trên trụ đèn mắt ngọc quan sát từng cử chỉ của bạn trẻ đó. Chị kéo anh thanh niên đó ra chiếc xe bán hàng lưu động. Chị mua cho anh chiếc bánh mì dài và nói: ăn đi cho đỡ đói vài ngày nay không có gì cho vào bụng chứ gì. Anh thanh niên đó cúi đầu cám ơn rồi cầm bánh mì ra gốc cây gần đó ngồi ăn.
Chúng tôi không biết tên địa chỉ những con người trong hai câu chuyện nói trên, nhưng việc làm tốt của họ thì chúng tôi nhớ mãi./.
Thứ nhất, ngày 13-12-2008 đi đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chúng tôi nghe thấy giọng một cô gái nói: ông đi cẩn thận nhé! cháu chào ông! Quay lại, chúng tôi nhìn thấy một cô gái trẻ vừa dắt một cụ già lên vỉa hè. Cô vừa giúp cụ già qua đường từ phía Hàng Đào ra hồ Hoàn Kiếm. Xong việc, cô gái trẻ đó chạy lại với lũ bạn đang đứng chờ ở đài phun nước.
Thứ hai, trưa 14-12-2008, đi đến bến đỗ xe ô-tô trên đường Đinh Tiên Hoàng chúng tôi thấy một bạn trẻ người gầy, mỏng, đang cúi rửa những chiếc cốc nhựa vừa nhặt được rồi cho vào tui nhựa. Một chị chụp ảnh cho khách ở đền Ngọc Sơn ngồi trên trụ đèn mắt ngọc quan sát từng cử chỉ của bạn trẻ đó. Chị kéo anh thanh niên đó ra chiếc xe bán hàng lưu động. Chị mua cho anh chiếc bánh mì dài và nói: ăn đi cho đỡ đói vài ngày nay không có gì cho vào bụng chứ gì. Anh thanh niên đó cúi đầu cám ơn rồi cầm bánh mì ra gốc cây gần đó ngồi ăn.
Chúng tôi không biết tên địa chỉ những con người trong hai câu chuyện nói trên, nhưng việc làm tốt của họ thì chúng tôi nhớ mãi./.
TIN MỚI NHẤT
1. Người công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội chợp mắt được vài phút quý giá (Cập nhật: 15-9-2024 | Đã xem: 213)
2. Giải tỏa khu vực dân cư chung quanh đền Bà Kiệu (Cập nhật: 14-9-2024 | Đã xem: 203)
3. Níu giữ mầu xanh (Cập nhật: 14-9-2024 | Đã xem: 197)
4. Trồng lại cây bên Hồ Gươm (Cập nhật: 9-9-2024 | Đã xem: 188)
5. Hàng chục cây ngã, đổ chung quanh Hồ Gươm (Cập nhật: 8-9-2024 | Đã xem: 257)
6. Hồ Gươm, 22-3-2024 (Cập nhật: 23-3-2024 | Đã xem: 560)
7. Về thôi em về với mùa hoa đỏ (Cập nhật: 23-3-2024 | Đã xem: 707)
8. Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế! (Cập nhật: 28-5-2023 | Đã xem: 753)
9. Ngụm nước mát giữa trời nóng (Cập nhật: 18-5-2023 | Đã xem: 806)
10. Mát thì có mát nhưng... (Cập nhật: 7-5-2023 | Đã xem: 688)
11. Câu chuyện sáng mùng một Tết Quý Mão 2023 (Cập nhật: 22-1-2023 | Đã xem: 1031)
CÁC TIN KHÁC
1. Bắt hai kẻ móc túi ở Hồ Gươm (Cập nhật: 18-5-2017 | Đã xem: 3862)
2. Câu lạc bộ Khiêu vũ "Lộc Vừng" (Cập nhật: 2-1-2011 | Đã xem: 8975)
3. Hồi âm từ Sở Khoa học và Công nhệ Hà Nội (Cập nhật: 13-1-2011 | Đã xem: 5527)
4. Đàn bồ câu đã bị bắt mất một nửa (Cập nhật: 30-12-2010 | Đã xem: 11485)
5. Đồng hồ thủy tinh không hoạt động vì bị cắt điện (Cập nhật: 8-1-2011 | Đã xem: 5476)
6. Hà Nội lạnh (Cập nhật: 13-1-2013 | Đã xem: 6443)
7. "Thủy sư đô đốc" Phong Nhã (Cập nhật: 14-10-2011 | Đã xem: 11145)
8. Đoàn xe cổ Tiger Rally 2008 tới Hà Nội (Cập nhật: 6-4-2008 | Đã xem: 6500)
9. Khám phá Việt Nam bằng xe xích-lô (Cập nhật: 6-8-2009 | Đã xem: 8533)
10. Hà Nội trong mắt nhà nhiếp ảnh cao tuổi (Cập nhật: 10-11-2010 | Đã xem: 9336)
KháchLogin
Đang tải bộ tìm kiếm . . .