» Vị trí : Đang xem tin
Chuyên mục: Chuyện bên hồ
Ngày Valentine 14-2
Cập nhật: 15-2-2009 | Đã xem: 6118
Giống như các năm trước, hồ Hoàn Kiếm là địa điểm nhiều đôi tình nhân chọn đến trong ngày lễ Tình nhân. Họ muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất của lứa đôi trong khung cảnh trữ tình của hồ Hoàn Kiếm.

Chiều 14-2, đi đến gần tháp Hoà Phong chúng tôi thấy một nhóm người đang tụ tập rất đông quanh gốc cây sấu. Chen vào bên trong, chúng tôi thấy có ba bạn gái ( sinh viên Trường trung cấp Mỹ thuật công nghiệp ) đang giới thiệu sản phẩm của mình.

Đó là một lẵng hoa gồm một nghìn bông hoa hồng trắng kết hình trái tim, đường kính khoảng một mét. Phía trong là một trái tim nhỏ được kết bằng hoa hồng mầu đỏ. Các bạn gái cho biết lẵng hoa đặc biệt này có giá hai triệu đồng.

  


Các bạn sinh viên của Viện đại học mở không làm lẵng lớn như vậy mà tự làm những bông hoa hồng bằng giấy mầu để bán cho các đôi tình nhân bên hồ, mỗi bông giá 10 nghìn đồng.


Hai bạn trẻ trước ngày kết hôn đã đến vườn hoa gần tháp Hoà Phong để chụp những bức ảnh kỷ niệm vào Ngày Lễ tình nhân này.

Thời tiết đẹp, do vậy từ sáng, chiều, đến tối các bạn trẻ đã “ chiếm ” hầu hết các ghế đá quanh hồ. Bên cạnh họ thường là bông hoa hồng hoặc là hộp kẹo Sô-cô-la thắt nơ đỏ.

Hà Hồng
TIN MỚI NHẤT
2. Vui vì được nhận "Quà của Chính Phủ" (Cập nhật: 1-9-2025 | Đã xem: 111)
9. Đài phun nước đẹp và bẩn (Cập nhật: 4-6-2025 | Đã xem: 248)
CÁC TIN KHÁC
1. Hoàn thành việc kè hồ Hoàn Kiếm (Cập nhật: 22-8-2020 | Đã xem: 1985)
2. Câu tiền ở hồ Hoàn Kiếm (Cập nhật: 12-2-2011 | Đã xem: 7453)
3. Săn cá trong chiều mưa (Cập nhật: 29-9-2017 | Đã xem: 3364)
5. Cần bảo đảm quyền lợi cho người giao hàng (Cập nhật: 26-9-2021 | Đã xem: 3355)
6. Vĩnh biệt nhé cột điện ! (Cập nhật: 22-3-2009 | Đã xem: 5957)
7. Cuối cùng Công ty Công viên cây xanh cũng vào cuộc (Cập nhật: 14-5-2011 | Đã xem: 13218)
9. Vỡ ghế này thì thay bằng ghế khác ( ! ) (Cập nhật: 23-5-2015 | Đã xem: 5667)
10. Thế là năm nay mất mùa hoa gạo ! (Cập nhật: 5-4-2009 | Đã xem: 6595)
KháchLogin
Đang tải bộ tìm kiếm . . .