Ngày 24/8/2025
Buổi sáng chung quanh Hồ Gươm tập trung rất nhiều người đến đây để chụp ảnh. Sau hơn hai tháng thi công không còn nhà Hàm cá mập nữa, mặt bằng ở đây đã được trải thảm nhựa. Một màn hình cỡ lớn đã được dựng lên. Tường hồi Nhà hàng Thuỷ Tạ sau nhiều năm bị bịt bùng trong nhà mái tôn nay đã được giải phóng, hé lộ tường đầu hồi rất đẹp. Không gian ở đây đã quang đãng hơn.
Ngày hợp luyện thứ hai tôi chọn địa điểm ngã tư Bà Triệu, Lê Thái Tổ - Hàng Khay, Tràng Thi. Đây là vị trí có không gian rộng và ngay cạnh Hồ Gươm. Cũng như lần trước, khi đến đây mọi người đã ngồi kín vỉa hè. Theo quy định (không thành văn bản) những người ở gần đường diễu binh, diễu hành thì ngồi xuống để người sau có thể xem được. Và thế là “hàng đầu” gồm những người ngồi xuống phải dài chừng 30 m.
Rất nhiều người mang chiếu, tấm trải bằng xốp, ao mưa ra ngồi, nằm, ăn uống, đánh bài chờ đến thời gian xem đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Để có chỗ tốt, có người phải chiếm chỗ từ đêm hôm trước. Tại góc phố Bà Triệu có hơn 1000 người đã ngồi sẵn ở đây. Tuy đông nhưng mọi người ngồi rất trật tự. Tại đây, tôi có thể thực hiện được bức ảnh toàn cảnh với nội dung: Các anh đi giữa lòng dân. Khi bắt đầu diễu binh, diễu hành mọi người cùng đứng lên chào cờ và hát quốc ca. Thật thiêng liêng và cảm động khi hơn nghìn người tại một ngã tư cùng đồng thanh hát bài Quốc ca. Khi đoàn diễu binh, diễu hành chuẩn bị đến mọi người đứng hết cả dậy không ngồi như trước vì ai cũng muốn được nhìn rõ nhất.
Chỉ tội cho các em nhỏ, lúc ngồi có thể nhìn thấy rõ đường diễu hành. Nhưng khi đoàn diễu binh, diễu hành đến mọi người đứng hết dậy, các em đứng lọt thỏm ở giữa, ngơ ngác. Em nào đi với bố thì được bố cho ngồi trên vai cũng nhìn được chút ít. Em nào đi với mẹ thì đành phải đứng đấy chờ cho các đoàn đi qua hết. Bởi tiến cũng không được, lùi cũng không xong...
Nhiều bạn gái cũng được bạn trai kiệu trên vai để xem cho rõ. Tôi dùng gậy chụp ảnh cao hơn so mặt đất chừng 3m cho nên dù có đứng xa một chút nhưng cũng có thể chụp được toàn cảnh. Mọi người nhìn tôi mà lấy làm tiếc rẻ vì họ không thể có vị trí cao để chụp như vậy. Bức ảnh toàn cảnh cho thấy rõ bố cục các anh Bộ đội Cụ Hồ đang đi giữa biển người dân chung quanh.
Thật là cảm động trước tình quân dân gắn bó thắm thiết như vậy. Chắc chẳng ở đâu như ở đây, gần như người đi xem diễu binh, diễu binh nào cũng đều có điện thoại di động, và những lúc như thế này ai cũng dơ điện thoại di động lên để chụp. Từ trên cao nhìn xuống ta thấy một “rừng” máy di động. Họ vừa chụp vừa ồ lên mỗi khi đoàn duyệt binh đi qua. Không khí sôi nổi, náo nhiệt. Tôi chụp được bức ảnh hàng nghìn người chào đón đoàn quân duyệt binh đi qua với chiếc cờ đỏ ai đó đang phất lên. Thật cảm động, con mắt thấy dưng dưng.
Hà Hồng