» Vị trí : Đang xem tin
Chuyên mục: Chuyện bên hồ
Hồ Gươm những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành và Quốc khánh 2-9 (21/8)
Cập nhật: 21-8-2025 | Đã xem: 5

Đường phố Hà Nội nói chung và Hồ Gươm nói riêng luôn đặc kín người trong không khí ngày hội nhất là những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; những ngày hợp luyện, sơ và tổng duyệt diễu binh, diễu hành (ngày 21, 24, 27, 30-8). Xác định đây là thời điểm có nhiều hoạt động nổi bật cần ghi lại bằng hình ảnh bên hồ do vậy gần như ngày nào tôi cũng có mặt ở Hồ Gươm.

Ngày 21-8

Lúc 20 giờ sẽ bắt đầu buổi hợp luyện đầu tiên. Từ 18 giờ tôi có mặt tại ngã tư Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng- Tràng Tiền,  Hàng Khay. Đây là vị trí có thể chụp ảnh với bố cục đẹp: đoàn duyệt binh đi phía trước phía sau là Hồ Gươm, không gian rộng. Không chỉ có tôi nghĩ vậy mà nhiều NS nhiếp ảnh và mọi người cũng nghĩ vậy cho nên nơi đây tập trung rất nhiều người. Thế là tôi bị cuốn theo dòng người đi lên phía Nhà hát lớn (lúc này mọi người có thể đi dưới lòng đường). Đến trước cửa Nhà in Báo Nhân Dân cũ (đối diện khách sạn Dân Chủ) thấy còn chỗ thưa người tôi rẽ vào và đứng chân ở đó. Chung quanh tôi mọi người đã ngồi yên vị, rất nhiều cháu nhỏ theo bố mẹ đi xem.

Trước mặt tôi là một ông tây cao, to. Mọi người ái ngại cho tôi thấp bé thế này sao mà chụp ảnh được khi trước mặt mình là ông tây như vậy. Tôi đến sau do vậy phải chịu thôi. Tuy vậy tôi đã có cách khắc phục là dùng gậy chụp ảnh từ trên cao do đó không vướng ai. Đúng như vậy, khi đoàn diễu binh, diễu hành đến tôi không cần phải đứng sát lề đường mà đứng lùi một chút, dùng gậy (có điều khiển từ xa) đưa máy lên cao và bấm máy. Những bức ảnh này có cảnh toàn rộng lấy được đoàn diễu binh, diễu hành và cả người dân đứng hai bên reo hò cổ vũ.  Khi đoàn diễu binh, diễu hành cuối cùng đi qua, mọi người từ hai bên ào vào, nhập thành một khối quần chúng diễu hành dài vô tận, vừa đi vừa hát vang bài hát: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

Một việc không vui là sau khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trên đường phố và vỉa hè rất nhiều rác thải do người đi xem vứt ra. Trên phố Hàng Khay rác thải ra trên đường, trên bãi cỏ. Khổ cho những người công nhân môi trường phải thu dọn cả đêm.

Hà Hồng

TIN MỚI NHẤT
2. Vui vì được nhận "Quà của Chính Phủ" (Cập nhật: 1-9-2025 | Đã xem: 5)
8. Đài phun nước đẹp và bẩn (Cập nhật: 4-6-2025 | Đã xem: 152)
CÁC TIN KHÁC
1. Thấy hình của mình trên "đồng hồ đếm ngược" (Cập nhật: 17-12-2015 | Đã xem: 4697)
2. Duyên dáng cùng 'người mẫu' lộc vừng (Cập nhật: 25-2-2010 | Đã xem: 6885)
3. Còn 500 ngày nữa đến đại lễ (Cập nhật: 31-5-2009 | Đã xem: 6144)
4. Kỷ niệm 590 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang (Cập nhật: 29-5-2018 | Đã xem: 3932)
5. Dừng việc vét bùn bằng gầu máy (Cập nhật: 1-5-2011 | Đã xem: 6719)
7. Gỡ biển báo không còn phù hợp (Cập nhật: 30-4-2015 | Đã xem: 4700)
8. Chào năm Canh Tý - 2020! (Cập nhật: 29-1-2020 | Đã xem: 1876)
KháchLogin
Đang tải bộ tìm kiếm . . .