Cụ Rùa nổi ngày 17-10-2009  
 
		
		
		
			[18/10/2009 12:12 | Chuyện về cụ Rùa | Nhận xét(0) | Đọc(5475) ]
					
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
 Lớn | Vừa | Nhỏ  
  
		
	
	Nguồn: Tự viết || Sưu tầm |
 Lớn | Vừa | Nhỏ
 Lớn | Vừa | Nhỏ  
  
		
	7 giờ 30 sáng ngày 17-10-2009, khi đi “ tuần ”, đến đoạn bến xe ô- tô, chúng tôi phát hiện một nhóm người đứng tụ tập và chỉ tay ra hồ. Đó là dấu hiệu cho thấy Cụ Rùa nổi. Mặc dù không nhìn thấy Cụ Rùa đâu.
Vứt vội xe cạnh bến ô-tô, chúng tôi chạy đến chỗ mọi người tụ tập. Làn gió nhẹ thổi lướt trên mặt hồ, tạo những đợt sóng lăn tăn, làm mờ đi những đám bọt khí do Cụ Rùa thổi lên. Có một dấu hiệu cho thấy cụ đang ở khu vực này, khi chúng tôi nhìn đoạn ống nhựa nối từ bờ sang đền Ngọc Sơn dập dình trên mặt nước. Mọi người nói vui: Cụ đang chơi với ống nước đấy.
Khoảng mười phút sau, gió lặng, chúng tôi đã nhìn thấy đám bọt do Cụ Rùa thổi lên cách bờ chừng 25m. Và Cụ nổi tương đối lâu. Do nổi ở xa bờ cho nên đầu Cụ nhô không cao lắm so với mặt nước, nhưng thời gian nổi lâu hơn mọi lần.
Cạnh chỗ Cụ Rùa nổi, có hai ông bà già ngồi lặng nhìn thời gian trôi đi theo từng con sóng. Phía đằng sau, đôi bạn trẻ tặng hoa cho nhau, say đắm nhìn nhau. Một ngày bình thường ở Hồ Hoàn kiếm là thế đấy các bạn ạ !
Hà Hồng
	
    
        
        
		
	
	
Vứt vội xe cạnh bến ô-tô, chúng tôi chạy đến chỗ mọi người tụ tập. Làn gió nhẹ thổi lướt trên mặt hồ, tạo những đợt sóng lăn tăn, làm mờ đi những đám bọt khí do Cụ Rùa thổi lên. Có một dấu hiệu cho thấy cụ đang ở khu vực này, khi chúng tôi nhìn đoạn ống nhựa nối từ bờ sang đền Ngọc Sơn dập dình trên mặt nước. Mọi người nói vui: Cụ đang chơi với ống nước đấy.
Khoảng mười phút sau, gió lặng, chúng tôi đã nhìn thấy đám bọt do Cụ Rùa thổi lên cách bờ chừng 25m. Và Cụ nổi tương đối lâu. Do nổi ở xa bờ cho nên đầu Cụ nhô không cao lắm so với mặt nước, nhưng thời gian nổi lâu hơn mọi lần.
Cạnh chỗ Cụ Rùa nổi, có hai ông bà già ngồi lặng nhìn thời gian trôi đi theo từng con sóng. Phía đằng sau, đôi bạn trẻ tặng hoa cho nhau, say đắm nhìn nhau. Một ngày bình thường ở Hồ Hoàn kiếm là thế đấy các bạn ạ !
Hà Hồng
 Đánh giá bài viết
  Đánh giá bài viết


 Xa cách quá ban tổ chức ơi !
Xa cách quá ban tổ chức ơi ! Phố không số nhà
Phố không số nhà












