Thay người quét rác Không rõ

[20/04/2016 21:32 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(5350) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Những ngày đầu năm 2006, đi trên các đường phố bốn quận nội thành, nhất là chung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm chúng tôi thấy có những chiếc xe mi-ni vừa chạy vừa quét sạch như ai “rửa mặt” cho đường. Việc ứng dụng thiết bị mới này đã thay sức người công nhân quét đường, làm cho đường phố văn minh sạch đẹp hơn.

 
Vào đầu giờ buổi sáng, chúng tôi nhìn thấy trên phố Đinh Tiên Hoàng có hai chiếc xe quét rác mi-ni, vừa chạy bó sát vỉa hè vừa quét và hút rác. Xe của Công ty Môi trường đô thị- Urenco. Đây là chiếc xe chạy bằng động cơ diesel có một  người điều khiển. Với kích thước nhỏ gọn và cơ động, chiếc xe tương đối phù hợp với đường phố nhỏ và trung bình của Hà Nội.
 

 
Trước đây Urenco đã có xe quét và hút rác tuy vậy đó là xe to, chỉ phù hợp với đường phố rộng, và chỉ thấy xuất hiện vào trước các dịp thành phố tổ chức các ngày kỷ niệm lớn. 
 

 
Hiện nay nhiều người dân Thủ đô chưa có ý thức bảo vệ môi trường chung, có nhiều người vô tư ném các túi rác ra đường bất kể có phải là giờ thu gom hay không. Chúng tôi đã nhìn thấy cảnh xe  quét rác mi-ni phải vòng ra đường, né tránh một túi rác do ai đó vôi ý thức ném ra đường, bởi xe hút rác chỉ hút được từng chiếc lá chứ không thể hút nổỉ những túi ni-lông rác.
 

 
Có trường hợp xe hút rác mi-ni cũng phải vòng ra tim đường vì khi đi ngang qua cổng đền Ngọc Sơn gặp một dãy xe ôm và xe ta-xi đứng chờ đón khách. Kết quả là sau một lúc khi các phương tiện đi hết chúng tôi nhìn thấy một lớp rác còn lại (chỗ xe rác mi-ni) vừa tránh.
 

 
Mong rằng khi thành phố đưa phương tiện mới hiện đại vào quét đường thay cho người công nhân vất vả quét rác thâu đêm, cần phải thực hiện đồng bộ việc không cho phép đổ rác, vứt túi rác ra đường, không cho để xe, đỗ xe tùy tiện dưới lòng đường. Có như vậy việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào quét đường mới có hiệu quả giảm đáng kể công sức của người quét đường và  tạo hình ảnh văn minh đô thị
 
Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 766 đã được: 4.4/10 (18 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Ước vọng về một cuộc sống hòa bình
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Tháp Bút
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Phố Hàng Trống
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuông Nhà thờ Lớn
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đình Trấn Ba
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đài Nghiên
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Hồ Gươm - Nơi ghi dấu bóng hình của Bác
Tặng phiên bản bài thơ kh...
Cụ Rùa nổi vào ngày đầu t...
Một việc làm đẹp của than...
Bích họa trên phố Phùng H...
Chuyện cũ kể lại: Nhà sán...
Người công đức chiếc chuô...
Đôi Bờ trình bày Hà Hồng ...
Đổ cây đa bên cạnh đầu cầ...
Khoảnh khắc ánh mắt và nụ...
Con Rồng và Việt Nam
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share
idlemuscle.com
[11/02/2017 01:52] [Xóa trích dẫn]
Nguồnidlemuscle.com
Nội dungChuyện bên hồ - Hà Hồng Hồ Hoàn Kiếm Kỷ niệm riêng của mỗi người - HOHOANKIEM.ORG