Nhiếp ảnh gia Đỗ Bảo đến thăm KGVH Hồ Gươm

Ngày 26-9-2025, Không gian văn hóa Hồ Gươm được đón nhà báo, nhà nhiếp ảnh Hữu Bảo. Ông từng là phóng viên ảnh Báo Văn nghệ  rồi làm biên tập viên Tạp chí Xưa và Nay.

Nói về sự đam mê với nhiếp ảnh ông bộc bạch: Tôi đến với nhiếp ảnh bằng sự tự nhiên, gần gũi, vẫn thích chụp những điều giản dị trong cuộc sống hằng ngày. Tôi tôn trọng tính chân thật trong ảnh, không can thiệp, chỉnh sửa hay nhờ người này người kia diễn cho mình chụp.

Tuy không phải Hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam hay hội viên Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội ông vẫn xuất bản sách ảnh: "Hà Nội dấu yêu". Nhiều người rất thích thú khi được xem cuốn sách ảnh đó vì được nhìn ngắm Hà Nội một thời đã qua, cuộc sống sinh hoạt của người Hà Nội thời kỳ đó. Đó là những bức ảnh báo chí mang giá trị của lịch sử. Cuốn sách được trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội, ở hạng mục tác phẩm, năm 2017.

Sau khi thăm Không gian văn hóa Hồ Gươm, nhà báo Hữu Bảo nói lên cảm nghĩ của mình:" Nếu đến Hà Nội mà chưa đến Hồ Gươm thì coi như chưa đến. Nếu đến như "cưỡi ngựa xem hoa" thì Hồ Gươm chẳng có gì. Nhưng nếu đến trước hoặc sau mà được thăm, nghe, xem Không gian văn hóa Hồ Gươm của nhà báo  Hà Hồng thì mới thấu hiểu hồn vía Hồ Gươm nó mê hoặc thế nào mà người đời cứ bảo là "Nơi lắng hồn núi sông nghìn năm...".

Hà Hồng

Khach | Dang nhap