Đầu tư hơn 50 tỷ đồng cho hệ thống chiếu sáng, còn hệ thống tưới nước ?
Những ngày đầu tháng 12-2010, đi chung quanh hồ Hoàn Kiếm chúng ta nhìn thấy nhiều tốp thợ đang cậy đá lát vỉa hè khu vực gần Nhà hàng Thủy Tạ để lắp hệ thống đèn ngầm chiếu sáng cây. Theo chúng tôi, đáng nhẽ hệ thống đèn trang trí chung quanh hồ phải hoàn thành trước ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=33
  
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=34


Chắc do thời gian gấp quá, đơn vị thi công phải lùi thời gian sau Đại lễ. Quả thật nhờ có hệ thống chiếu sáng (tuy chưa hoàn chỉnh) hồ Hoàn Kiếm trở nên lung linh huyền ảo hơn khi đêm về...

Hệ thống chiếu sáng ở hồ Hoàn Kiếm được các cấp có thẩm quyền quan tâm và đầu tư, tuy vậy hệ thống tưới nước cho các vườn cỏ, vườn hoa lại không được ai chú ý. Vào mùa nắng, nóng, hanh khô cỏ chết, hoa héo. Công nhân của Công ty Công viên cây xanh phải dùng máy bơm nước từ hầm chứa nước tại hai khu vực nhà vệ sinh công cộng đối diện phố Trần Nguyên Hãn và Khách sạn Phú Gia cũ. Nước tưới cỏ được ô - tô chuyển đến bơm vào hầm chứ không phải nước lấy từ hồ lên như nhiều người nghĩ.


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=35


Vào cuối buổi chiều, khi nhiều người qua lại bên hồ, nhìn cảnh anh công nhân đứng, ngồi tưới nước cho cỏ, chúng ta có cảm giác như anh đang tưới cỏ tại sân nhà riêng chứ không phải giữa trung tâm thành phố. Chiếc máy bơm đã cũ, trơ cả cánh quạt, kêu cành cạch, Cảnh tượng đó làm nhếch nhác, làm xấu hình ảnh hồ Hoàn Kiếm.


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=36


Hồ Hoàn Kiếm đã đẹp và sẽ càng đẹp hơn khi được quan tâm của toàn xã hội và đầu tư đồng bộ.

Hà Hồng
Khach | Dang nhap