Nhà mùa hè

Người dân Thụy Điển dành phần lớn thời gian nghỉ phép năm của mình vào kỳ nghỉ mùa hè, mùa đẹp nhất trong năm.

Nếu không đi du lịch nước ngoài thì họ đến nhà mùa hè của mình để ở. Ai không có nhà thì đi thuê với giá từ 150 đến 250 Ơ-rô/ngày đêm. Trong dịp này chúng tôi đã đến được năm nhà mùa hè. Đây là những ngôi nhà nằm ngoại ô thành phố, ở sâu trong rừng, sát mép nước. Nhà bằng gỗ, đầy đủ tiện nghi. Có bãi bơi trước nhà hoặc đi bộ dưới 100m là tới.

Có ngôi nhà được làm để cho khách thuê, nhưng cũng có những ngôi nhà mà chủ đang ở, đi chơi đâu đó rồi cho thuê vài ngày. Người thuê và cho thuê không gặp nhau, tất cả trao đổi trên mạng từ giá thuê, phương thức trả tiền, đến chỗ để chìa khóa nhà và thực hiện phương thức người  thuê trước khi trả phòng dọn dẹp nhà sạch như lúc đến. Đây là dịp chúng tôi tận mắt thấy được nội thất căn nhà, "ngửi" được hơi thở cuộc sống của người dân Thụy Điển.

Có nơi chủ nhà còn nhờ chúng tôi cho mèo và gà ăn, và sẽ khuyến mại trứng gà nếu tìm thấy nơi gà đẻ trứng ở ngoài vườn. Đêm, mèo chui vào chăn ngủ chung với chúng tôi. Riêng tôi đây là dịp may mắn để đi chụp ảnh phong cảnh lúc bình minh, hoàng hôn. Cảm giác lành lạnh khi đi trong rừng vắng, hay khoáng đạt, mênh mang khi mặt trời sắp tắt nắng ở bờ biển.

Thỉnh thoảng giật mình khi thấy mấy con hươu, thỏ chạy, sóc nhảy, đàn thiên nga bơi nhẹ nhàng trên mặt nước. Sung sướng khi phát hiện vạt cây Việt quất, quả ngọt lừ bên lối đi. Cảnh vật tươi đẹp, con người sống hòa mình với thiên nhiên, lặng lẽ yên bình đó là cảm nhận của chúng tôi khi ở nhà mùa hè.

Hà Hồng

Khach | Dang nhap