Đến sứ quán

Một trong những mong muốn của người Việt Nam khi đi du lịch hoặc công tác ở nước ngoài là được đến Đại sứ quán Việt Nam tại nước đó.

Ngày 27-6, chúng tôi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển (nằm ở vùng Örby thuộc Stockholm) thăm chị Huyền Trang Bí thứ nhất của sứ quán và để thỏa mãn mong muốn đó. Từ trung tâm chúng tôi đi Taxi khoảng 20 phút đến sứ quán. Không có bốt công an gác bên ngoài cổng như chúng tôi thường thấy ở Việt Nam. Sứ quán là một tòa nhà cổ, phía trước có sân rộng, cột cờ chính giữa, sân trải đá nhỏ, nhiều cây cổ thụ.

Tại phòng khách, chị Huyền Trang tiếp chúng tôi trong bầu không khí thân mật. Chúng tôi và chị Huyền Trang đã hợp tác với nhau nhiều tháng trước đây về lĩnh vực truyền thông bảo vệ môi trường. Lần gặp trực tiếp này có cơ hội bàn công việc cụ thể hơn. Huyền Trang cho biết trước kia nơi đây là nhà của Công chúa Thụy Điển. Phía sau tòa nhà là một khu vườn rộng có bể bơi, khu vườn tượng. Örby là một thị trấn lâu đời và trở thành một phần của Stockholm vào năm 1913. Tôi tặng Huyền Trang chiếc khăn voan tơ có in ảnh Thu vấn vương chụp tại Hồ Gươm. Thật vui chúng tôi có cuộc gặp và chụp ảnh chung với tân đại sứ mới, anh Trần Văn Tuấn. Anh kể một vài kỷ niệm về Báo Nhân Dân khi anh biết chúng tôi từng công tác tại đó.

Ở nước ngoài được nói chuyện với người Việt Nam, nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời xanh ngăn ngắt chúng tôi có cảm giác thật ấm cúng và tự hào.

Hà Hồng

Khach | Dang nhap