Kỷ niệm sớm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Biết tôi không có mặt ở Hà Nội vào ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, (21-6), chiều 29-5-2023 các bạn học cùng lớp ba trước đây đã đến tặng hoa và mời đi ăn. Đó là bạn Xuân, Long (phố Lý Thường Kiệt), Lan, Tâm (phố Quán Sứ), Nga, Phương, Thúy (Phố Bông Thợ Nhuộm). Thật cảm động! Cảm ơn bạn Xuân đã chủ chi cuộc gặp mặt nói trên.

Trong Không gian Văn hóa Hồ Gươm tôi lại có dịp kể cho mọi người nghe những câu chuyện về lịch sử vùng đất địa linh nhân kiệt này; những kỷ vật gắn bó với con người Hà Nội chung quanh vòng hồ; có câu chuyện nêu giả thuyết vì sao da con gái quận Hoàn Kiếm và một phần quận Ba Đình lại trắng hơn da con gái sống ở quận khác? Thấy tôi kể chuyện hay bạn Xuân xin phép gọi thêm một người bạn doanh nghiệp đến để nghe. Bạn Thúy cũng xin phép  gọi hai vợ chồng mới ở Mỹ về đến nghe "đặc sản" văn hóa Hồ Gươm.

Vui và ý nghĩa hơn nữa là nhân dịp này bạn Thúy tiếp tục tặng Không gian Văn hóa Hồ Gươm kỷ vật của bố mình - họa sĩ Phan Kế An- Người vẽ ma-két báo Nhân Dân ra số đầu. Đó là bức tranh do họa sĩ vẽ khung cảnh Trạm giao liên Nà Phạc, năm 1950 (bản gốc). Thế là Không gian Văn hóa Hồ Gươm có thêm một hiện vật rất quý để trưng bày.

Hà Hồng

Khach | Dang nhap