» Vị trí : Đang xem tin
Chuyên mục: Chuyện bên hồ
Nhiều người dân có ý thức bảo vệ môi trường khi phóng sinh cá
Cập nhật: 7-2-2010 | Đã xem: 5006
Từ năm 2006 đến nay năm nào chúng tôi cũng chụp ảnh mọi người phóng sinh cá ở hồ Hoàn Kiếm, tại một vị trí đối diện với Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào ngày ông Công, ông Táo về trời. Nhiều người hỏi không biết nhàm chán à, khi chụp mãi một đề tài ? Đối với chúng tôi thì không, mỗi năm chụp cảnh mọi người đi phóng sinh cá chúng tôi lại tìm được những cảm giác mới lạ.

Ngày 23 tháng chạp năm nay, trời ấm, cho nên có nhiều người đi dạo quanh hồ. Nhiều vị khách du lịch thích thú xem mọi người thả cá và nghe sự tích ông Công, ông Táo do người hước dẫn viên du lịch kể. Nhiều ông, bà bế cháu ra xem mọi người phóng sinh cá.

  


Quan sát kỹ từng người ra đây để phóng sinh cá chúng tôi có thể phỏng đoán tính cách của họ. Người cẩn thận bao giờ cũng phải tìm cánh bước xuống gần mặt nước nhất rồi từ từ nghiên xô, chậu trên mặt hồ để cá tự bơi ra. có người còn cầu trời, cầu đất trước khi phóng sinh cá.

Người cẩu thả thường đứng thẳng, đổ cả nước, cả cá xuống mái nghiên bê-tông. với cách phóng sinh như vậy nhiều con cá vàng đã chết do đầu bị đập vào mái nghiên bê-tông. Háo hức nhất là bọ trẻ. Thường ngày chẳng bao giời chúng được bố, mẹ cho cầm cá vì sợ tanh. Hôm nay chúng được phép cầm từng con cá thả xuống hồ. Chúng hồi hộp, bắt từng con cá trong bát, túi ni-lông.


Người đi phóng sinh cá thường là các hộ dân sống khu vực phố Hàng Ngang, Hàng Đào do vậy họ thường đi bộ, đựng cá trong bát thủy tinh, nồi nhôm. Người ở xa thường đi xe máy, đựng cá trong túi ni-lông. Mấy chị bán hàng rong những ngày như thế này không bán hoa quả nữa mà bán cá vàng cho mọi người mua để phóng sinh.

Sau nhiều năm chụp ảnh mọi người phóng sinh cá ở hồ Hoàn Kiếm vào ngày 23 tháng chạp, năm nay là năm chúng tôi thấy ý thức bảo vệ môi trường của mọi người được nâng lên rõ rệt. Không còn tình trạng sau khí phóng sinh cá mọi người lại vứt túi ni-lông bừa bãi trên mặt hồ, trên bờ như các năm trước.


Để thuận tiện cho mọi người, Công ty môi trường đô thị đã đặt sẵn các thùng rác di động trên bờ. Nhân viên Đội An ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm năm nay “ nhàn “ vì không vất vả phải nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh như các năm trước. Bằng những việc làm nhỏ đó người Hà Nội đang góp sức bảo vệ một trường của một thủ đô nghìn năm tuổi./.

Hà Hồng
TIN MỚI NHẤT
1. Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế! (Cập nhật: 28-5-2023 | Đã xem: 341)
2. Ngụm nước mát giữa trời nóng (Cập nhật: 18-5-2023 | Đã xem: 329)
3. Mát thì có mát nhưng... (Cập nhật: 7-5-2023 | Đã xem: 313)
4. Câu chuyện sáng mùng một Tết Quý Mão 2023 (Cập nhật: 22-1-2023 | Đã xem: 521)
5. Cháu yêu chú bộ đội (Cập nhật: 15-8-2022 | Đã xem: 956)
6. Người và cây đã ra đi (Cập nhật: 14-8-2022 | Đã xem: 870)
7. Tháng ba hoa gạo nở! (Cập nhật: 5-4-2022 | Đã xem: 273)
8. Kỷ vật thời giãn cách (Cập nhật: 9-1-2022 | Đã xem: 911)
9. Tôi đi cắt tóc sau giãn cách (Cập nhật: 3-10-2021 | Đã xem: 1715)
10. Cần bảo đảm quyền lợi cho người giao hàng (Cập nhật: 26-9-2021 | Đã xem: 2419)
11. Ông Thành! (Cập nhật: 12-6-2021 | Đã xem: 1990)
CÁC TIN KHÁC
1. Hoa anh đào khoe sắc bên hồ Gươm (Cập nhật: 22-3-2016 | Đã xem: 4841)
3. Thí sinh đổ ra hồ để thư giãn (Cập nhật: 4-7-2010 | Đã xem: 4619)
4. 'Liền anh, liền chị' tham gia biểu diễn híp- hốp (Cập nhật: 26-6-2009 | Đã xem: 4946)
5. Bác Phồn Peugeot (Cập nhật: 15-6-2019 | Đã xem: 2528)
6. Kỷ niệm chiều cuối thu (Cập nhật: 28-10-2013 | Đã xem: 6237)
7. Không nên xây đền sau tượng vua Lý Công Uẩn (Cập nhật: 8-3-2009 | Đã xem: 4532)
8. Cử chỉ đẹp (Cập nhật: 21-4-2011 | Đã xem: 6062)
10. Kỷ niệm đẹp của hai chị em An và Yên (Cập nhật: 19-7-2012 | Đã xem: 5278)
KháchLogin
Đang tải bộ tìm kiếm . . .