» Vị trí : Đang xem tin
Chuyên mục: Phóng sự - Tản mạn
Bỗng dưng thấy thân thuộc, quyến luyến
Cập nhật: 23-11-2008 | Đã xem: 7553
Sáng 19-11-2008, ngồi uống nước với với các anh ở Đội An ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm, chúng tôi gặp anh Tuấn, Trưởng ban quản lý hồ Hoàn Kiếm của quận Hoàn Kiếm.


Thấy mấy đống ống nhựa phi 100 để chung quanh trạm chúng tôi hỏi anh Tuấn và được biết: thành phố chuẩn bị ngầm hoá toàn bộ đường điện chung quanh hồ, trước khi làm ngầm hoá đường điện toàn thành phố. Nghe được thông tin này chúng tôi vội đi chụp ngay những cột điện bên hồ.

Vào những năm cuối thế kỷ IX, Hà Nội có nhà máy nhiệt điện ( trụ sở Công ty Điện lực ngày nay, do vậy mới có cột điện). Theo chúng tôi một trong những chiếc cột điện cổ nhất Hà Nội còn lại đến bây giờ đó là cột điện bằng các trụ tròn sắt, trước cửa nhà số 75 phố Hàng Trống.


Điều chúng tôi lo nhất là qua đợt hạ ngầm cáp điện sắp tới nó sẽ bị dỡ bỏ làm phế liệu (!) Nếu các bạn có điều kiện hãy đến quán nước chè của chị Thuỷ (ở 73 Hàng Trống ), vừa nhâm nhi chén chè nóng, vừa ngắm cột điện cổ nhất Hà Nội. Nếu không đến nhanh, sẽ không còn dịp mà ngắm.


Những cột điện trước cổng Công an quận Hoàn Kiếm, hay ở phố Bờ Hồ, Lò Sũ, là loại cột thứ hai. Nó được làm bằng thép góc, nhỏ dần từ dưới lên trên. Cột điện phía trước cổng trụ sở công an quận Hoàn Kiếm đã bị “ bó bột ” dưới chân. Loại cột điện thứ ba được đúc bằng bê tông, phía dưới có xây bệ, đắp phào. Hiện chỉ còn vài cột dọc đoạn đường đôi của phố Lê Thái Tổ.


Cột điện sinh ra là để đỡ dây điện bên trên. Tuy vậy nó còn nhiệm vụ là “cõng” đường dây điện thoại, In-tơ-nét, cáp quang, hộp công tơ điện, loa truyền thanh. Do phải làm trước đường dây đề chờ hộ thuê bao In-tơ-nét, truyền hình cáp, cho nên nhiều cột điện trước cổng Intimex, bốn mùa... còn phải đeo thêm các cuộn dây. Cột đèn trước Intimex còn có thêm một chiếc đai sắt với những mẩu sắt nhọn tua tủa chung quanh. Nó được gắn vào lưng chừng cột để ngăn không cho kẻ gian bán vào đó leo lên tầng hai.

Cột điện đa chủng loại, cõng trên nó mới dây như mạng nhện đã làm xấu đi, và không còn phù hợp với một thủ đô của một đất nước đang trên đà phát triển. Nhưng phải xa nó, không nhìn thấy nó bỗng dưng chúng tôi cảm thấy luyến tiếc, nao nao như sắp phải xa vĩnh viễn người bạn nối khố. Người bạn mà thuở nhỏ chúng tôi thường ngồi co ro trong chiều đông lạnh ngóng bố, mẹ đi làm về...


TIN MỚI NHẤT
1. Dân khổ sở vì giấy đi đường (Cập nhật: 19-9-2021 | Đã xem: 1428)
2. Ngõ tôi có F1 (Cập nhật: 12-9-2021 | Đã xem: 2267)
3. Ước gì! (Cập nhật: 4-9-2021 | Đã xem: 1574)
4. “Kén cá, chọn canh” (Cập nhật: 4-9-2021 | Đã xem: 315)
5. Ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội (Cập nhật: 28-7-2021 | Đã xem: 1561)
6. “Chợ sấu” phố Phan Đình Phùng (Cập nhật: 18-7-2021 | Đã xem: 329)
7. “Cây đinh” (Cập nhật: 18-7-2021 | Đã xem: 382)
8. Hàng xôi Huyền, Hải (Cập nhật: 2-7-2020 | Đã xem: 1914)
9. Chuyện về những bức ảnh xưa, cũ (Cập nhật: 28-5-2019 | Đã xem: 2649)
10. Lễ rước Xá Lợi Phật (Cập nhật: 31-5-2018 | Đã xem: 4319)
11. 12 ngày Điện Biên Phủ trên không (Cập nhật: 4-1-2018 | Đã xem: 3389)
CÁC TIN KHÁC
2. Hàng xôi Huyền, Hải (Cập nhật: 2-7-2020 | Đã xem: 1914)
4. Dân khổ sở vì giấy đi đường (Cập nhật: 19-9-2021 | Đã xem: 1428)
6. Hà Nội có "37 phố" (Cập nhật: 2-5-2017 | Đã xem: 4674)
8. Chùa Báo Ân (Cập nhật: 29-10-2012 | Đã xem: 9559)
9. Cháu con đời đời bên Bác ! (Cập nhật: 3-9-2013 | Đã xem: 5612)
10. Người thợ cả của Nhà may Tiến Thành (Cập nhật: 27-8-2008 | Đã xem: 9953)
KháchLogin
Đang tải bộ tìm kiếm . . .