» Vị trí : Đang xem tin
Chuyên mục: Phóng sự - Tản mạn
Có thể dùng "nhà kèn" làm nơi trình diễn các buổi hòa nhạc
Cập nhật: 23-11-2011 | Đã xem: 6419
Thật thú vị vào những ngày đầu đông, khi tiết trời se lạnh, hương hoa sữa thoang thoảng chùm khắp thành phố, những người dân đi qua ngã ba phố Lý Đạo Thành, Lý Thái Tổ, dừng xe  nghe một dàn nhạc hòa tấu ngay trên vỉa hè. Nghe hòa nhạc cổ điển ở góc phố cổ này ta có cảm giác như đang ở một góc phố nào đó của châu Âu.


Chương trình hòa nhạc có  chủ đề “ Giao hưởng LUALA thu đông 2011 “  (LuaLa Concert)  do Nhà xuất bản Âm nhạc, Nhà hàng LuaLa và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây  là một chương trình hòa nhạc cổ điển đến với đông đảo người dân Thủ đô vào thứ bảy (từ 15h đến 17h) và chủ nhật hàng tuần (từ 10h đến 12h và từ 15h đến 17h) trong hai tháng 11 và 12 năm 2011.


Chương trình được trình diễn miễn phí cho khán giả Thủ đô dưới sự chỉ huy và dàn dựng của Nghệ sĩ violin Xuân Huy cùng 20 nghệ sĩ đàn dây đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch và Nhạc viện Hà Nội. Tại vị trí trung tâm của thủ đô chương trình hòa nhạc đã mang đến cho người dân cùng với khách du lịch khắp nơi đến với Hà Nội được thưởng thức một nét văn hóa đẹp, bằng một ngôn ngữ âm nhạc tuy bác học nhưng gần gũi.


Các nghệ sĩ trình diễn các tác phẩm  kinh điển, quen thuộc, dễ nghe với các giai điệu đẹp, lãng mạn hoặc sôi nổi... rất phù hợp với công chúng như: Emperior Waltz (Jonhann Strauss), Divenmento No 136 và No137 (Mozart), Eine Kleine Wachtmusik (Vivaldi), Serande Sring Orch (Tchaikovsky), Air from Suite No 3 (Bach), Aus Holbergs 2eit (Greig), Concerto for 2 violoncello (Vivaldi), Impromptu (Sibeling), Turkey march (Mozart), Hungarian Dance (Brahum), Two elegiac melodies (Greig), Military March (Schubert), Divermento (Mozart), Serenade (Elgar)...


Cách đây không lâu người dân thủ đô đã được xem, được nghe đoàn quân nhạc của cảnh sát năm nước vừa đi vừa biểu diễn chung quanh hồ Hoàn Kiếm. Và bây giờ lại được xem, được nghe âm nhạc cổ điển ngay trên vỉa hè. Chúng tôi mong rằng thành phố cần tổ chức nhiều chương trình hòa nhạc như vậy.

Có thể dùng “ nhà kèn “ phía đằng sau tượng Vua Lý Thái Tổ để làm địa điểm trình diễn các buổi  hòa nhạc thường xuyên của các đoàn, các nhóm nhạc vào các ngày lễ, ngày nghỉ. Chắc chắn đó là hoạt động văn hóa được khán giả thủ đô đón nhận.

Hà Hồng

Xem Video:


Nghe hòa nhạc cổ điển ở góc phố cổ

TIN MỚI NHẤT
1. Dân khổ sở vì giấy đi đường (Cập nhật: 19-9-2021 | Đã xem: 1422)
2. Ngõ tôi có F1 (Cập nhật: 12-9-2021 | Đã xem: 2261)
3. Ước gì! (Cập nhật: 4-9-2021 | Đã xem: 1565)
4. “Kén cá, chọn canh” (Cập nhật: 4-9-2021 | Đã xem: 312)
5. Ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội (Cập nhật: 28-7-2021 | Đã xem: 1555)
6. “Chợ sấu” phố Phan Đình Phùng (Cập nhật: 18-7-2021 | Đã xem: 325)
7. “Cây đinh” (Cập nhật: 18-7-2021 | Đã xem: 379)
8. Hàng xôi Huyền, Hải (Cập nhật: 2-7-2020 | Đã xem: 1909)
9. Chuyện về những bức ảnh xưa, cũ (Cập nhật: 28-5-2019 | Đã xem: 2642)
10. Lễ rước Xá Lợi Phật (Cập nhật: 31-5-2018 | Đã xem: 4313)
11. 12 ngày Điện Biên Phủ trên không (Cập nhật: 4-1-2018 | Đã xem: 3382)
CÁC TIN KHÁC
1. Phóng sự ảnh - 'Cún con' ở hồ Hoàn Kiếm (Cập nhật: 24-3-2010 | Đã xem: 8985)
2. Đại tướng luôn sống trong lòng mỗi  người dân (Cập nhật: 13-10-2013 | Đã xem: 7822)
4. Hoàn thành việc tôn tạo đình Cổ Vũ (Cập nhật: 9-3-2008 | Đã xem: 6310)
6. Xuân và bầy trẻ nhỏ (Cập nhật: 13-2-2013 | Đã xem: 4740)
7. Phóng sự ảnh - Chân dung Tháp Rùa (Cập nhật: 12-7-2012 | Đã xem: 15503)
8. Rằm tháng giêng Mậu Tý (Cập nhật: 24-2-2008 | Đã xem: 6269)
9. Trẻ em thời chiến (Cập nhật: 9-9-2012 | Đã xem: 5931)
10. Bù nhìn giữa phố (Cập nhật: 26-12-2010 | Đã xem: 7351)
KháchLogin
Đang tải bộ tìm kiếm . . .