» Vị trí : Đang xem tin
Chuyên mục: Những người Bạn
Thăm nhà báo Hà Hồng
Cập nhật: 24-9-2022 | Đã xem: 184

Hai anh em làm việc với nhau đã mấy năm nay, giờ mới đến thăm nhà bạn.

Hà Hồng là nhà báo kỳ cựu của Báo Nhân Dân. Anh đã nghỉ hưu sau nhiều năm cống hiến, Nhà nước ghi nhận đóng góp của anh cho sự nghiệp báo chí bằng tấm Huân chương Lao động hạng hai cao quý.

Hoạt động báo chí của anh gắn vớí hoạt động khoa học - công nghệ và môi trường. Anh đã cùng các nhà khoa học, các nhà quản lý trong lĩnh vực KHCN và Môi trường tổ chức nhiều sự kiện và ghi lại dấu ấn của một nhà báo tâm huyết với nghề, với sự phát triển của KHCN, sự phát triển bền vững của đất nước.

Anh không phải người gốc Hanoi nhưng sinh ra tại Hanoi vì vậy anh yêu quý Thủ đô, đặc biệt là Hồ Gươm mà chỉ vài bước chân sau giờ làm việc, từ Toà soạn Báo Nhân Dân, anh đã có thể ngắm nhìn Viên Ngọc Quý bất kể thời tiết, nắng mưa, đông tàn, xuân tới…

Anh yêu và hiểu biết về Hồ Gươm, về Cụ Rùa rất sâu sắc, mọi người gọi Hà Hồng là Nhà Hồ Gươm học.

Đến nhà anh được ngắm nhìn những bức ảnh do anh chụp về Hồ Gươm mới thấy hết tình yêu và tài năng của anh. Phải có tâm hồn nhạy cảm trước cái đẹp mà cũng như anh nói là phải có cơ duyên mới thu được vào ống kính những khoảng khắc quý giá, không thể lặp lại của cây cỏ, mặt nước, bình minh, ráng chiều… bên Hồ Gươm.

Anh sưu tầm khá nhiều hiện vật đặc biệt quý liên quan với Hồ Gươm và cuộc sống. Anh cho biết mình đam mê sưu tập và ý thức được việc mình làm nhằm góp phần nâng cao tình yêu thiên nhiên, trân trọng quá khứ và mong muốn để lại cho đời một tài sản tinh thần.

Mấy anh  em say sưa nghe anh nói, giải thích xuất xứ các bức ảnh, các hiện vật trong Không gian Văn hoá Hồ Gươm với sự mến phụ và dạt dào cảm xúc.

Chân thành cám ơn nhà báo Hà Hồng đã dành cho anh em chúng tôi một buổi sáng tuyệt vời để biết thêm và yêu thêm Hồ Gươm - viên Ngọc quý của Thủ đô Hà Nội.

Mình cũng vui vì được anh tặng cuốn sách quý về Hồ Gươm do anh dày công sưu tầm, nghiên cứu. Góp vaò bộ sưu tập của anh, minh cũng tặng Hà Hồng vài hiện vật ghi dấu ấn thời gian.

Ảnh: Hồ Hưng, Phạm Hoà (24/9/2022)

TIN MỚI NHẤT
2. Gặp người Hà Nội ở Stockholm (Cập nhật: 7-8-2023 | Đã xem: 3)
4. Kỷ niệm sớm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (Cập nhật: 30-5-2023 | Đã xem: 389)
6. Tặng ảnh Tháp Rùa (Cập nhật: 5-5-2023 | Đã xem: 309)
7. Thăm Không gian Văn hoá của nhà báo Hà Hồng (Cập nhật: 29-4-2023 | Đã xem: 324)
9. Lan toả tình yêu cây đa Báo Nhân Dân (Cập nhật: 8-3-2023 | Đã xem: 282)
10. Chuyện bây giờ mới kể (Cập nhật: 1-11-2022 | Đã xem: 288)
11. Công trình kè Hồ Gươm đoạt hai giải thưởng (Cập nhật: 28-10-2022 | Đã xem: 434)
CÁC TIN KHÁC
1. Triển lãm Sắc màu Hồ Gươm (Cập nhật: 7-10-2015 | Đã xem: 3517)
2. Hoan Kiem through the lens (Cập nhật: 7-10-2015 | Đã xem: 4326)
3. Thực hư chuyện có 2 cụ Rùa ở hồ Hoàn Kiếm (Cập nhật: 19-2-2011 | Đã xem: 7130)
4. Vinh dự cho "người yêu hồ Hoàn Kiếm" (Cập nhật: 5-12-2014 | Đã xem: 4597)
5. Chuyện về phòng ảnh của anh Hà Hồng (Cập nhật: 8-10-2015 | Đã xem: 4438)
6. Gặp người Hà Nội ở Seoul (Cập nhật: 21-8-2011 | Đã xem: 6667)
7. Cùng chung tình yêu hồ Hoàn Kiếm (Cập nhật: 27-1-2008 | Đã xem: 5876)
8. Chủ nhật kỷ niệm (Cập nhật: 16-2-2014 | Đã xem: 4630)
10. Tặng ảnh Tháp Rùa (Cập nhật: 5-5-2023 | Đã xem: 309)
KháchLogin
Đang tải bộ tìm kiếm . . .