Vẽ tranh bán lấy tiền đi du lịch châu Á Không rõ

[22/12/2015 21:40 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(4899) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Khoảng 18 giờ ngày 21-12-2015, đi đến đến Bà Kiệu chúng tôi nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi vẽ tranh. Hỏi chuyện chúng tôi được biết cô  tên là An-na, người Nga.

Mục đích ngồi ở đây là vẽ tranh chân dung nếu ai thích. Số tiền mỗi bức tranh chân dung nhỏ là 150 nghìn đồng, tranh to là 200 nghìn đồng. Số tiền bán được tranh An-na sẽ dùng vào việc đi du lịch các nước châu Á. An-na cho biết cô đã đi nhiều nước ở châu Á như: Mông cổ, Lào, Căm-pu-chia, My-an-ma… Đây là lần đầu An- na đến Việt Nam. Qua cuộc nói chuyện của An-na với người bạn trai Việt chúng tôi biết sau khi ngồi vẽ tranh ở đây họ sẽ đến một địa điểm mới để vẽ tranh đó là Nhà Hát lớn Hà Nội. Chúc An-na vẽ được nhiều tranh để có thể thực hiện ước mơ của mình là đi vòng quanh châu Á!







Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 749 đã được: 2.7/10 (17 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Ước vọng về một cuộc sống hòa bình
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Tháp Bút
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Phố Hàng Trống
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuông Nhà thờ Lớn
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đình Trấn Ba
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đài Nghiên
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Hồ Gươm - Nơi ghi dấu bóng hình của Bác
Những vết thương của cụ R...
Lấy thân mình đỡ người ng...
Cây xanh Hà Nội và quanh ...
Siêu xe Aston Martin bẩy ...
Một trong chín cây lộc vừ...
Những ý kiến khác nhau ch...
Được tặng sách quý
Leng keng tầu điện phố cổ
Tập huấn hút bùn bằng côn...
Triển khai dự án Phục hồi...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share