Ước gì... Không rõ

[25/05/2008 10:08 | Phóng sự - Tản mạn | Nhận xét(0) | Đọc(5164) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Các bạn “ hohoankiem.org ” thân mến, chúng tôi vừa có dịp đi dự Hội chợ triển lãm công nghệ nước và môi trường (IFAT) tại Mu-ních ( CHLB Đức).

Highslide JS


Điều chúng tôi muốn kể với các bạn không phải là những công nghệ hiện đại của hàng chục quốc gia trong lĩnh vực xử lý nước sinh hoạt, nước thải và rác thải, mà là chiếc hồ nhân tạo trước nhà khu triển lãm.

Highslide JS


Chiếc hồ này rộng chỉ bằng một nửa hồ Hoàn Kiếm, nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Nếu chỉ có vậy thôi, sẽ không để lại cho chúng tôi ấn tượng gì. Điều làm chúng tôi nhớ mãi hồ này bởi trên hồ có gần 10 con vịt giời sống tự do “ thảnh thơi” mà không bị ai quấy rầy.

Highslide JS


Chúng đi lại, bơi, bay trước mặt chúng tôi, nhiều khi chỉ cách hơn một mét. Chúng tôi còn nhìn thấy một con vịt cạp một đoạn cành cây để chuyển về tổ, nơi có một con vịt cái đang nằm ấp trứng. Chúng sống và sinh hoạt cùng với con người và được con người bảo vệ.

Highslide JS


Tháng 6-2007, chúng tôi đã từng nhìn thấy và chụp được ảnh những con le le bơi và đi trên gò Rùa (tháp Rùa ). Nhưng sau đó vài ngày không thấy đâu nữa. Chắc nó đã bị ai bắt mang về nấu cháo rồi (?).

Nhìn thấy những con vịt giời sống thoải mái trên hồ nước nhân tạo trước khu triển lãm ở Mu-ních, chúng tôi ước mơ một ngày nào đó trên hồ Hoàn Kiếm có nhiều vịt giời và trên gò Rùa có nhiều ổ trứng vịt giời.

Điều đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi chúng tôi, các bạn yêu quý hồ Hoàn Kiếm và tất cả mọi người cùng chung sức bảo vệ ước mơ đó và biến nó thành hiện thực!
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 387 đã được: 3.2/10 (17 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share