Tiêu đềGiới trẻ ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSun, 08 Nov 2020 20:05:38 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉgioi-tre-t948/ Nội dung Sáng chủ nhật, 25-10-2020, đi chung quanh hồ, tôi thấy thoải mái trong tiết trời thu mát mẻ. Tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tôi thấy chuyên gia Nhật Bản xếp găng tay, kẹp sắt trên vỉa hè để cho mọi người đến đây đi nhặt rác. Họ toàn là chuyên gia trẻ. Công việc nhặt rác Hồ Gươm của chuyên gia Nhật Bản ở Hồ Gươm vào ngày chủ nhật hằng tuần đã được thực hiện từ nhiều năm nay. Đến quán cà- phê Dinh (35 phố Đinh Tiên Hoàng) tôi gọi cốc cà-phê sữa nóng và ngối ngắm phố, ngắm Hồ Gươm. Mùa cô-vít đã khiến hầu hết chủ cửa hàng trên phố trả lại mơi thuê. Vì thế tôi càng có điều kiện ngồi lâu để ngắm phố phường. Bên phải nơi tôi ngồi, trước cửa các ngôi nhà số 23-21, nhiều tốp bạn trẻ ngồi ở đó. Có tốp ngồi đánh bài, có tốp vừa nói chuyện với nhau vừa hút thuốc lá. Chị chủ quán cho tôi biết các bạn trẻ này ngồi từ đêm qua đến sáng nay đấy, không thấy mệt, cười nói cả đêm. Nhìn ra đường đôi tôi lại thấy một tốp bạn trẻ toàn con trai đang đi, ai cũng có máy ảnh. Rất có thể các bạn đó vừa đi phượt cả đêm để sáng tác ảnh phố cổ. Lúc sau, tôi lại thấy một tốp bạn trẻ là thanh niên xung phong, mang bàn, ghế, thùng loa di động ra ngồi đúng vị trí các bạn trẻ ngồi đánh bài vừa giải tán. Họ bật loa phát thông tin về diễn biến dịch bệnh co- vít, kêu gọi mọi người không chủ quan, ra đường nhất là vào khu vực phố đi bộ phải đeo khẩu trang... Phác thảo một vài hình ảnh để các bạn được biết chân dung giới trẻ bên hồ vào 7 giờ 30 phút ngày 25-10. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release