Tiêu đềKhám phá chuông Nhà thờ Lớn Hà Nội ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSun, 14 Jun 2020 13:40:57 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉkham-pha-chuong-nha-tho-lon-ha-noi-t933/ Nội dung Vào ngày 10-6-2020, tôi cùng với đoàn làm phim của Truyền hình Hà Nội thực hiện quay tại tháp chuông Nhà thờ Lớn Hà Nội. Đây là lần thứ hai tôi được lên tháp chuông Hà Nội. Lần trước lên cùng linh mục Tâm, lần này linh mục Phong dẫn chúng tôi lên tháp, đi cùng còn có bác Tiến người kéo chuông cuối cùng ở Nhà thờ Lớn. Nói là người cuối cùng vì từ năm 2018 bác phải đi bệnh viện. Lúc đó việc kéo chuông thủ công hằng ngày được thay bằng máy. Tuy không còn nhiệm vụ kéo chuông nhưng ngày nào bác cũng đi từ nhà ở phố Lý Quốc Sư ra sân nhà thờ, ngửa mặt nhìn lên tháp để nghe tiếng chuông, một âm thanh mà bác gắn bó hơn 20 năm qua. Dẫn chúng tôi lên tháp chuông linh mục Phong giới thiệu cho chúng tôi về lịch sử xây dựng Nhà thờ Lớn cũng như tháp chuông. Nhà thờ Lớn khánh thành vào đêm Giáng sinh năm 1887, nhưng 10 năm sau năm chiếc chuông mới chuyển từ Pháp sang. Tháp bên phải (nhìn từ ngoài vào) có bốn chiếc chuông. Trong đó chuông treo cao nhất giáp với phố Ấu Triệu có tiếng ngâm trầm nhất được gọi là chuông buồn. Chuông này chỉ được đánh khi có một người công giáo qua đời. Tháp bên phải treo một quả chuông to nặng khoản 3,5 tấn. Chuông chỉ ngân lên vào ngày có lễ trọng. Gọi là chông bòong. Chị Phan Quyên biên tập viên cho tôi biết cảnh quay tháp chuông sẽ đưa vào chương trình mới của Đài truyền hình Hà Nội. Đó là chương trình: Tôi yêu Hà Nội. Trong chương trình này tôi đóng vai là người dẫn. Mời các bạn đón xem. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release