Tiêu đềBác Phồn Peugeot ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSat, 15 Jun 2019 16:42:22 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉbac-phon-peugeot-t909/ Nội dung Chiều 14-6 - 2019 đi đến đoạn hồ đối diện báo Hà Nội Mới tôi gặp một bác trai ăn mặc theo mốt con trai Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX, mũ, áo, quần, giầy đều mầu trắng. Đặc biệt hơn bác dắt theo một chiếc xe đạp hiệu Peugeot mầu xanh. Bác tên là Phồn năm nay 76 tuổi. Mọi người thường gọi là Phồn Peugeot. Bác Phồn cho biết chiếc xe này do một người cháu công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp gửi tặng. Xe có giá khoảng 20 triệu đồng, sản xuất trong khoảng những năm 60 của thế kỷ trước. Những chiếc xe sản xuất từ những năm 1953-1954 trở về trước có giá đắt hơn từ 45 đến 100 triệu đồng. Xe sản xuất năm 1979-1980 có giá từ 9 đến 10 triệu đồng. Không hẹn mà gặp vào sáng Chủ Nhật những người có xe đạp Peugeot lại ra hồ Tây để gặp nhau, trò chuyện. Tại đây mọi người truyền cho nhau kinh nghiệm mua xe Peugeot. Theo bác Phồn đối với người muốn mua xe cần kìm chế sự máu me muốn mua bằng được chiếc xe mình thích mà phải bình tĩnh quan sát xem xe còn "zin" về nước sơn không. Phụ tùng trên xe như ghi đông, đũa, bao tay, pedal, bàn đạp còn nguyên bản không. Nếu không còn như vậy thì phải ngã giá sao cho hai bên chấp nhận được. Tại đây mọi người cũng cho nhau địa chỉ của những người chơi xe để chủ xe tìm được phụ tùng thay thế "zin" để lên đời chiếc xe của mình. Một thú chơi thật cầu kỳ của người Hà Nội. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release