Tiêu đềSáng 30 Tết Kỷ Hợi ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianMon, 04 Feb 2019 22:49:47 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉsang-30-tet-ky-hoi-t895/ Nội dung Sáng 30 Tết người mua người bán đều vội vội, vàng vàng. Bà Là đầu phố Báo Khánh cố bán nốt mấy nải chuối rồi về, anh bán rau phố Báo Khánh nhìn tôi cười tươi vì từ sáng đến giờ bán được 10 triệu tiền hàng, chị ở phố Hàng Trống sung sướng vì mua được mớ rau mùi về tắm cho bọn trẻ. Các bà mua được cành đào để cắm bàn thờ ngày Tết. Cuối năm người bán dễ, người mua thuận. Tuy vậy các cửa hàng bán xả hàng quần áo phố Hàng Ngang Hàng Đào lại ít khách, không đông như mọi năm vì trời ấm. Bên ngoài chợ Đồng Xuân là chợ hoa quả, đồ đựng mứt bánh, kẹo. Mọi người mua ào ào, người bán nói bao nhiêu là trả bấy nhiêu không mặc cả. Chuyến tầu Tết chạy ngang trên phố Hàng Lược hú còi vang như khoe mình mang mùa xuân về! Generated by Bo-blog 2.1.1 Release