Tiêu đềNghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Tấn Vinh ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianWed, 23 Jan 2019 11:23:25 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉnghe-sy-nhiep-anh-nguyen-tan-vinh-t892/ Nội dung Tối lạnh (21-1-2019), người đi lại bên hồ thưa thớt, nhưng tôi vẫn thấy NSNA Nguyễn Tấn Vinh một mình sáng tác phơi sáng ảnh. Nơi ông đứng chụp cạnh gốc cây gạo đối diện Vườn hoa Lý Thái Tổ. Đã gần 10 năm nay chiều nào ông cũng đến hồ để đi săn ảnh rồi về ngồi nghỉ cùng với những thợ ảnh khác ở chiếc ghế đặt ngay cạnh gốc cây gạo. Đã hơn 85 tuổi nhưng ông không nghĩ mình già, hằng ngày ông vẫn mải miết đi chụp ảnh ở hồ Hoàn Kiếm để tối về đưa ảnh lên Facebook cho mọi người xem. Nhiều lúc chưa kịp đưa lên mạng đã có người giục. Họ muốn nhìn thấy Hồ Gươm hằng ngày qua ống kính của ông. Có người ở xa còn nhờ ông chụp phong cảnh, kiến trúc, con người Hà Nội. Thế là ông đi xe đạp khắp thành phố để chụp ảnh theo yêu cầu của họ. NSNA Nguyễn Tấn Vinh kể cụ thân sinh ra ông là người đầu tiên mở hiệu ảnh ở thành phố Vinh. Ông học được nghề của bố. Sau khi về hưu ông có thời gian để hằng ngày chụp cảnh Hồ Gươm. Ông rất thích chụp cảnh hoàng hôn ở Hồ Gươm. Bởi thế ông thường có mặt ở hồ vào lúc chiều tối. Chụp xong lại ngồi hàn huyên với mấy người đồng nghiệp trước khi đạp xe về nhà. Thế đấy cuộc sống của một người yêu hồ chỉ đơn giản vậy thôi. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release