Tiêu đềCử chỉ chưa đẹp và đẹp ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSat, 07 Oct 2017 21:45:34 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉcu-chi-chua-dep-va-dep-t811/ Nội dung Ngày 1-10-2917, diễn ra vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 do UBND Thành phố Hà Nội chủ trì, Báo Hànộimới, Sở Văn hóa và Thể thao cùng phối hợp tổ chức, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Giải được tổ chức vào dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 18 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành phố Vì hòa bình. Năm 2017, có khoảng 350 nghìn vận động viên từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và các vận động viên quốc tế tham gia qua các vòng thi đấu. Vòng chung kết Giải diễn ra từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 1-10-2017. Mặc dù giải chạy diễn ra trong tiết trời thu mát mẻ, nhưng do chạy nhiều vòng cho nên các vận động viên ra nhiều mồ hôi. Tại khu vực đối diện Báo Hànộimới chúng tôi thấy một nhóm người đứng tiếp các chai nước Lavie cho các vận động viên chạy qua. Người thì uống vài ngụm, người thì đổ nước lên đầu, sau đó vứt ra đường, lên vỉa hè, cách đó chừng 20m. Việc làm này làm đường chạy bị ướt. Đồng thời vỏ chai nằm la liệt trên vỉa hè, và dưới cả lòng đường rất nguy hiểm cho các vận động viên chạy sau. Một việc làm chưa đẹp. Thấy vậy một chị đã tự động đi nhặt vỏ chai cho vào thùng rác gần đó. Hưởng ứng việc làm của chị ba bố con đi ngang qua cũng tham gia thu dọn chai Lavie. Một việc làm chưa đẹp và đẹp trong Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44- Vì hòa bình năm 2017. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release