Tiêu đềCụ Rùa nổi chiều 26-2-2010 ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSun, 28 Feb 2010 05:03:21 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉcu-rua-noi-chieu-26-2-2010-t72/ Nội dung Chiều 26-2-2010 ( tức 13 Tết Canh Dần ), trời nóng như mùa hè. Mặt trời to, đỏ ối trên ngọn cây phía Tây của hồ. Nhìn sang phía Đông cũng thấy mặt trời, nhưng đó là ánh mặt trời phản chiếu qua bức tường kính của tòa nhà Ngân hàng Đầu tư và phát triển. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d280210x/curuahhkx1.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d280210x/curuahhkx2.jpg Lúc 17 giờ 25 phút, trong khi đang loay hoay chọn chỗ để chụp cảnh hoàng hôn ở hồ Hoàn Kiếm chúng tôi bỗng phát hiện Cụ Rùa nổi cạnh cây lộc vừng chín gốc. Cụ nổi vào lúc trời nhá nhem tối, do vậy chỉ có vài chục lượt người nhìn thấy Cụ nổi. Qua số liệu thống kê thời gian Cụ nổi các buổi trong ngày, từ năm 2005 đến nay, cho thấy: thời điểm Cụ nổi vào lúc nhá nhem tối ít hơn nhiều so với đầu buổi sáng. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d280210x/curuahhkx3.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d280210x/curuahhkx4.jpg Cụ vừa bơi, vừa nổi từ cây lộc vừng chín gốc đến Tháp Bút trong khoảng thời gian 20 phút, rồi lặn hẳn. Đứng trên cầu Thê Húc, chúng tôi có thể xác định, chỗ Cụ lặn cách Đình Trấn Ba ( đền Ngọc Sơn ) khoảng 10 m. Theo thông tin chúng tôi có được, từ mồng một Tết đến 13 Tết Canh Dần, Cụ Rùa còn nổi thêm hai lần nữa vào sáng mồng 8 và 12 Tết tại đường đôi Đinh Tiên Hoàng và phố Hàng Khay. Cả lần nói trên Cụ đều nổi chốc lát, không kéo dài như các lần trước./. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release