Tiêu đềVinh dự cho "người yêu hồ Hoàn Kiếm" ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianFri, 05 Dec 2014 16:13:40 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉvinh-du-cho-nguoi-yeu-ho-hoan-kiem-t690/ Nội dung Các bạn yêu hồ Hoàn Kiếm thân mến, một vinh dự lớn cho tôi khi có ảnh được treo tại cuộc Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2014 tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Cuộc triển lãm ảnh này do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm ( Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức. Đây là hoạt động nghệ thuật được tổ chức định kỳ hai năm một lần, nhằm tổng kết và đánh giá thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh Việt Nam trong hai năm (2013-2014), đem đến cho công chúng yêu mến nghệ thuật cơ hội thưởng thức những tác phẩm có chất lượng của nền nhiếp ảnh Việt Nam. Cuộc triển lãm ảnh có hai chủ đề: Đại ngàn Tây Nguyên và đề tài tự do. Sau hơn năm tháng phát động Ban tổ chức đã nhận được 6718 ảnh (trong đó ảnh chủ đề Đại ngàn Tây nguyên có 1430 bức ảnh, ảnh chủ đề tự do có 5288 bức ảnh) của 1046 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp từ 62 tỉnh, thành phố trong cả nước gửi về tham dự. Theo đánh giá của ban tổ chức: Các tác phẩm được lựa chọn triển lãm đã bám sát chủ đề, có giá trị cao về tư tưởng nghệ thuật, giầu tính chân, thiện, mỹ, phản ánh chân thực, sinh động những vấn đề của cuộc sống đương đại, vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh đất nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và vùng đất Đại ngàn Tây nguyên nói riêng. Vì không có điều kiện vào dự triển lãm tôi đã nhờ nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn (thành viên ban giám khảo) chụp hộ ảnh của mình được treo tại triển lãm ở Đà Lạt. Thật vui khi nhìn thấy bức ảnh của mình được đặt tại vị trí “đầu hồi” nơi có nhiều người qua lại. Một lần nữa xin cám ơn nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn. Có người hỏi vì sao đề chú thích ảnh là: Thu vấn vương? Với tư cách là tác giả tôi xin được bình như sau: Gọi là thu vấn vương vì lá xanh chưa muốn vàng, lá vàng chưa muốn rụng, cứ vấn vương trên cành. Trời đã tối nhưng vẫn còn sáng. Dây hoa vì gió mà mắc vào nhau gỡ cũng không được, buộc cũng không xong. Như có hai người yêu nhau không lấy được nhau, nhưng cũng chẳng bỏ nhau được, cứ vấn vương bên nhau. Đông đang tới , nhưng thu vẫn còn vấn vương…. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release