Tiêu đềNgẫu hứng Yukiniro Udero ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianTue, 02 Dec 2014 11:19:19 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉngau-hung-yukiniro-udero-t689/ Nội dung Chiều thứ 7 ( 29-11-2014 ) đi đến đoạn bờ hồ đối diện tượng đài Vua Lý Công Uẩn tôi thấy một người đàn ông ngồi đánh đàn ghi –ta. Được nhìn các nhạc sỹ chuyên nghiệp hay nghiệp dư chơi đàn bên hồ thì tôi gặp nhiều, nhưng đây là lần đầu tôi thấy người chơi đàn ghi- ta vừa đánh vừa xem bản nhạc đặt trên giá, cứ như đang chơi đàn ở sân khấu vậy. Hỏi chuyện tôi được biết người đánh đàn đó là ông Yukiniro Udero (Nhật Bản). Ông đã từng đến Việt Nam ba năm trước. Ông hiện là một nhà kinh doanh. Ông yêu mảnh đất này do vậy khi có thời gian là đến đây đánh đàn một cách ngẫu hứng. Bài nào không nhớ thì lật bản nhạc ra xem, do vậy phải thường xuyên mang theo giá đỡ bản nhạc. Ông Yukiniro Udeno cho biết các bạn trẻ ở đây rất dễ gần, vui vẻ. Nghe thấy ông đánh đàn là sà đến nghe, hát theo, và chụp ảnh cùng. Tôi xin địa chỉ, nhưng do không có bút để ghi, ông bảo lấy máy điện thoại di động ra để kết bạn với nhau trên Facebook. Thế là chúng tôi “kết bạn“ với nhau. Tối về nhà, lên mạng đã thấy ông Like bức ảnh tôi chụp với chú thích :” Nắng mưa là chuyện của trời...”. Mong rằng trang Facebook của tôi sẽ làm ông Yukiniro Udeno có thêm cảm hứng để đánh đàn bên hồ Hoàn Kiếm.Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release