Tiêu đềRồng Nam Mỹ "xuống phố" ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianTue, 30 Sep 2014 13:54:19 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉrong-nam-my-xuong-pho-t680/ Nội dung Chung quanh nhà số 100 phố Hàng Trống, lúc 17 giờ ngày 29-9-2014, đông nghịt người, tắc cả đường. Nguyên nhân là mọi người đi đường dừng lại để nhìn một con Rồng Nam Mỹ ( hay còn gọi là kỳ nhông ) nặng khoảng 5kg, và dài hơn 1m đang trèo trên cây. Chụp xong một số cảnh dưới đất, tôi nhanh chóng di chuyển lên tầng hai nhà số 100, nơi con Rồng Nam Mỹ nằm trên cành cây sát với cửa tầng hai ngôi nhà nói trên. Tại vị trí thuận lợi này tôi đã có cơ hội chụp cận cảnh Rồng Nam Mỹ ở nhiều trạng thái. Lúc rồng ngáp, thè lưỡi và ăn chuối. Bà chủ nhà cho tôi biết con Rồng Nam Mỹ này là của nhà anh Dương trong cùng số nhà. Người nhà anh Dương hay đi nước ngoài và đã mua con rồng này. Lúc sau tôi thấy một người thanh niên khoảng 30 tuổi đến. Đó là anh Dương chủ của con rồng. Dương trèo ra ngoài ban công, vít cành xuống, sau đó bóc một quả chuối nhử cho rồng ăn. Con rồng bò tới và anh Dương đã đón được con rồng từ cành cây và bế nó xuống. Trông bên ngoài Rồng Nam Mỹ có diện mạo dữ tợn: đầu trông như khủng long, hai má bạnh ra, lưng có hàng gai, đuôi dài…Tuy vậy khi được anh Dương bế nó lại tỏ ra như một đứa trẻ con. Nó “ bá vai, bá cổ anh Dương”. Anh Dương cho biết con rồng này do gia đình mua từ lúc nó còn nhỏ với giá hai triệu đồng, nay đã nuôi được sáu năm. Sáng nay đi làm quên không đóng cửa sổ cho nên rồng thoát ra ngoài. May mà được hàng xóm gọi điện báo rồng xổng ra ngoài cho nên em kịp về đây để bắt lại rồng. Dương cho biết con rồng này rất hiền, hằng ngày chỉ đi quanh quẩn trong nhà và biết đi vệ sinh đúng chỗ. Nhiều nhà ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang nuôi con rồng có nguồn gốc Nam Mỹ này. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release