Tiêu đềMầm cây chỉ sống được  bẩy ngày ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianWed, 23 Apr 2014 15:28:50 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉmam-cay-chi-song-duoc-bay-ngay-t661/ Nội dung Thương quá, một mầm cây chỉ sống được bẩy ngày. Bức ảnh mà các bạn đang xem tôi chụp vào ngày 9-4-2014. Mầm non mọc lên trên thân cây bằng lăng đối diện với “đồng hồ Thủy tinh” ngã tư Tràng Tiền, Hàng Khay - Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng. Mầm non thật đáng yêu, nó mọc ngay trên vỏ cây già cỗi, nứt toác. Nó thể hiện quy luật của muôn đời “tre già, măng mọc “. Nó mọc đúng vào mùa xuân, trên nền rêu xanh mát. Tôi đang nghĩ đặt tên cho bức ảnh mà chưa được. Tuy vậy tôi đã nảy ra ý định ghi nhật ký bằng ảnh về sự trưởng thành của mầm cây. Một tuần sau, ngày 16-4-2014, tôi quay lại cây bằng lăng đó để chụp lại mầm non xem nó lớn đến đâu. Thật buồn, mần cây non đã bị ai đó vặt đi. Lá xanh non tơ của nó chưa kịp đủ lớn để quang hợp ánh sáng, tạo ra ô-xy nuôi sống chúng ta và cả ai đó đã vô tình vặt nó đi ! Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release