Tiêu đềTháng chín, Nhà hát Múa rối nước treo băng rôn chúc mừng năm mới (!) ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianTue, 10 Sep 2013 16:40:19 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉthang-chin-nha-hat-mua-roi-nuoc-treo-bang-ron-chuc-mung-nam-moi-t621/ Nội dung Chiều 9-9, đi đến Nhà hát Múa rối nước tại 57 phố Đinh Tiên Hoàng chúng tôi nhìn thấy một điều lạ. Vào mùa thu rồi mà Nhà hát Múa rối nước lại treo băng- rôn Chúc mừng năm mới ( ! ). Mội thời điểm chẳng phù hợp chút nào khi mà “ năm mới “ đã được chín tháng. Sự thể là thế này, nội dung tấm băng - rôn đó tuy không hợp với thời gian hiện nay nhưng lại có lý khí được dùng để che đi hiện trường vụ cháy vào tối hôm trước ( 8-9 ). Nhìn kỹ đằng sau tấm băng – rôn ta có thể thấy những vết đen, dấu tích của vụ cháy. Theo các nhân chứng, những người ngồi ăn nộm bò kho trên phố hồ Hoàn Kiếm kể lại: Khoảng 19 giờ 50 phút sau một tiếng nổ, nhiều tia lửa bắn ra, ngọn lửa bùng cháy mặt ngoài của trụ tháp, phá hủy hoàn toàn dàn đèn quảng cáo. Hai xe của cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được điều đến để dập tắt đám cháy. Nguyên nhân của vụ cháy có thể là do chập điện. Ngày 9-9, mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Khách quốc tế đến xem múa rối nước đông nghìn nghịt. Cũng may là khách nước ngoài phần đông không biết tiếng Việt cho nên không phát hiện sự bất bình thường đó. Ở đời, nhiều khi cái bất bình thường vẫn tồn tại trong cái bình thường, chỉ có điều chúng ta có nhận biết được nó hay không. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release