Tiêu đềCụ Rùa nổi chiều 10-1-2010 ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 14 Jan 2010 04:13:35 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉcu-rua-noi-chieu-10-1-2010-t59/ Nội dung Trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 16 giờ 20 phút, Cụ Rùa lại nổi ở khu vực đối diện báo Hà Nội Mới. Cụ nổi trong khi trời hửng nắng, sau nhiều ngày giá lạnh, và theo thông tin từ cơ quan dự báo thời tiết, một đợt không khí lạnh mới đang tràn về Hà Nội. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d140110x/curuahhkx1.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d140110x/curuahhkx2.jpg Cụ Rùa nổi lần này có vẻ “ thư thái”, tuy đầu không nhô cao như các lần trước, nhưng lại nổi lâu. Nhiều khi đầu và mai lập lờ trên mặt nước khoảng hai phút. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d140110x/curuahhkx3.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d140110x/curuahhkx4.jpg Nhiều người dân Thủ đô và khách du lịch đã được xem Cụ. Xem Cụ Rùa nổi đã trở thành hoạt động văn hóa của người Hà Nội. Ai cũng muốn xem nhưng không chen lấn, xô đẩy, nói tục. Xem Cụ nổi, mọi người thường hy vọng đến những điều tốt lành. Nhìn thấy Cụ Rùa nổi, và nhìn thấy phía bên bờ bên kia có hai bạn trẻ vừa chụp ảnh cưới, cạnh gốc cây gạo vừa xem Cụ Rùa nổi, một bác đứng cạnh chúng tôi nói: “ Mong họ hạnh phúc đến đầu bạc răng long, và khi về già lại đến đây xem Cụ Rùa nổi”./. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release