Tiêu đềNăm thứ bảy với tình yêu hồ Hoàn Kiếm ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSat, 02 Feb 2013 22:20:38 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉnam-thu-bay-voi-tinh-yeu-ho-hoan-kiem-t584/ Nội dung Ban đọc yêu “ hohoankiem.org ” thân mến, thế là bước sang năm thứ bảy trang web hohoankiem.org chính thức ra mắt. Tính từ ngày 22-1-2006 đến ngày 22-1- 2012, ( trong sáu năm ) có khoảng hai triệu lượt người đã truy cập vào trang “ hohoankiem.org “. Chỉ tính riêng trong năm 2012 ( từ 22-1-2012 đến 22-1-2013) đã có 3, 7 triệu lượt người vào đọc. Nâng tổng số lượt người đã vào trang Web “ hohoankiem.org” là 5,7 triệu lượt. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=756 Bình quân mỗi ngày có từ 5 đến 10 nghìn lượt người truy cập, cá biệt có ngày 40 nghìn lượt người truy cập. Chúng tôi rất cảm động trước con số biết nói đó. Đã và đang có rất nhiều người cùng đồng hành với tình yêu hồ Hoàn Kiếm với chúng tôi. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=757 Năm nay nhờ một người quen, chúng tôi đã đến Thư viện Quốc gia, đặt cán bộ ở đây đọc hộ những cuốn tạp chí, báo in tại Hà Nội trước năm 1954. Hễ thấy một tin, bài nào đó có chữ hồ Gươm, Hoàn Kiếm, hay Lục Thủy thì phô-tô lại gửi cho chúng tôi. Nhờ có hình thức hợp tác này chúng tôi đã sưu tầm được 100 tin, bài đáp ứng nhu cầu nói trên. Và chúng tôi đã bồi dưỡng các nhân viên đọc báo dùm mỗi tin, bài là 40 nghìn đồng. Tổng cộng 100 tin, bài là bốn triệu đồng ( tất nhiên là bằng tiền cá nhân của mình ). Các bạn yêu “ hohoankiem.org “ có thấy chúng tôi chịu chơi không ! Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=758 Tiền nào của nấy. Nhờ có tập thông tin nói trên, chúng tôi thêm hiểu hơn và có nhiều bài viết sâu về hồ Hoàn Kiếm những năm đầu thế kỷ XX. Trong một lần đến nhà sách trên phố Tràng Tiền chúng tôi đã mua được cuốn sách hay. Đó là cuốn sách Họ Trịnh và Thăng Long của tác giả Bình Di và Quang Vũ. Nhờ cuốn sách mà chúng tôi có dịp gửi đến các bạn các bài viết về các địa danh như Tả Vọng Đình, Lầu ngũ long.... Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=759 Với mục đích xây dựng bảo tàng kỷ vật của những nhân vật trong câu chuyện của “ hohoankiem.org”, năm nay chúng tôi đã sưu tập, bổ sung được nhiều hiện vật. Trong đó có bộ hồ sơ ghi chép các sự kiện bên hồ; một số bài thơ viết về hồ Hoàn Kiếm đăng trên số báo của Việt kiều tại Pháp những năm 30 của thế kỷ trước... Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=762 Vào mùa đông năm nay, nhất là thời điểm cuối đông, chúng tôi đã chụp được nhiều bức ảnh pa-nô-ra-ma, mùa thay lá của cây Bằng Lăng. Hy vọng sẽ có dịp giới thiệu với các bạn yêu “hohoankiem.org” kho ảnh pa-nô-ra-ma về hồ Hoàn Kiếm của chúng tôi. Năm nay có một sự kiện thu hút được sự chú ý của một số người đó là khi chúng tôi mở trang Facebook với tên là Hà Hồng. Ngay lập tức trang Web đã được nhiều người biết và kết bạn. Mỗi lần chúng tôi đưa ảnh giới thiệu bài viết về hồ Hoàn Kiếm lên Facebook đều nhận được sự hưởng ứng của nhiều bạn. Trong đó có các bạn có tên: Song Ngư, Mưa Thu, Hạnh Nguyên, Nguyễn Dương Cúc Bông, Tin Bee, Chocoto, Hùng Phú, Tấn Minh... Người hay tham gia bình chọn, động viên chúng tôi nhất là bạn Song Ngư, Mưa Thu, Hạnh Nguyên... Một lần nữa xin cám ơn các bạn. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=761 Bên hồ Hoàn Kiếm những ngày này, hoa đang được tập kết về, đèn đang được chăng khắp phố, cây phượng, bằng lăng đang vội vàng trút lá....mùa xuân đang về, mọi người đang chuẩn bị đón năm mới Quý Tỵ. Nhân dịp năm mới chúc các bạn và gia đình mọi điều tốt lành, an khang thịnh vượng, thêm yêu Hà Nội trong đó có hồ Hoàn Kiếm, cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release