Tiêu đềCơn mưa bất chợt ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianWed, 30 May 2012 17:17:04 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉcon-mua-bat-chot-t521/ Nội dung Sau nhiều ngày nắng nóng, đúng vào ngày Lễ Phận đản ( 5-5-2012 ), lúc 9 giờ 25 phút, trời đổ mưa. Ngồi ở ban –công quán cà-phê ( gác hai số nhà 9A phố Hàng Khay) chúng tôi đã nhìn thấy những hạt mưa đầu tiên. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=521 Phía bên đường, giáp với hồ, mọi người chạy tản ra trú dưới tán cây đa, hoặc chạy sang đường, trú dưới những ngôi nhà có ô-văng rộng. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=522 Cơn mưa đến bất chợt, hàng cây sấu dọc đường Đinh Tiên Hoàng đồng loạt trút lá, như muốn cởi áo để đón lấy những hạt mưa lạnh, sau những ngày nắng nóng đến 40oC. Lá cây rụng xuống trải thành thảm trên cả vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=523 Chỉ chờ có thế, khi cơn mưa vừa dứt, các bạn trẻ đã ùa đến để chụp ảnh trên thảm lá vàng. Họ tíu tít, vội vã chụp ảnh cho nhau. Ai cũng muốn có một bức ảnh kỷ niệm đẹp bên hồ. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=524 Hồ Hoàn Kiếm lúc nào cũng đẹp, ngày cũng như đêm, nắng cũng như mưa; trong ký ức người đang sống ở Hà Nội cũng như người Hà Nội ở xa! Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release