Tiêu đềBất ngờ được gặp Tổng thống Nga Mép-vê-đép ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianWed, 03 Nov 2010 10:10:10 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉbat-ngo-duoc-gap-tong-thong-nga-mep-ve-dep-t51/ Nội dung Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d031110x/ttngahhkx1.jpg Khoảng 18 giờ 5 phút, ngày 29-10-2010, khi đi đến ngã ba phố Đinh Tiên Hoàng – Trần Nguyên Hãn, chúng tôi thấy mấy anh cảnh sát chạy ra giữa đường thổi còi đề nghị các phương tiện giao thông không đi theo hướng đền Ngọc Sơn mà rẽ vào phố Trần Nguyên Hãn. Phía đền Bà Kiệu chúng tôi nhìn thấy xe cảnh sát hút còi, xoay đèn loang loáng. Có chuyện rồi, tôi thầm nói như vậy và rảo bước theo hướng đền Ngọc Sơn. Một nhóm khoảng mười người mặc com-lê đen chạy từ vỉa hè đối diện Điện lực quận Hoàn Kiếm ra đường đi ở gần bờ. Họ đón đầu một đoàn người đi từ phía cầu Thê Húc tới. Tôi cũng chạy ào theo. Không ngờ đó là đoàn của Tổng thống Nga Mép-vê-đép. Ông đi giữa một “rừng” vệ sĩ mặc com-lê đen. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d031110x/ttngahhkx2.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d031110x/ttngahhkx3.jpg Đoàn đi nhanh nhưng tôi vẫn nhận ra tổng thống Nga trong đám đông không chỉ ông mặc bộ com-lê sáng mầu hơn một chút so với các vệ sĩ mà còn ở dáng đi thoải mái luôn thẳng lưng, ngẩn cao đầu. Mỗi lần tôi định tiếp cận gần để chụp ảnh tổng thống nhưng đều bị các anh cảnh sát đi vòng ngoài mời quay trở ra. Tuy vậy tôi đã kịp chụp được hai bức ảnh rõ nét chân dung tổng thống Nga. Trước đó Tổng thống Nga đã vào thăm đền Ngọc Sơn, chụp ảnh sáng tác khi ông đứng trên cầu Thê Húc. Đây là lần thứ hai ông đến Hà Nội. Ông đến Hà Nội lần đầu cách đây chín năm. Phát biểu với các phóng viên, tổng thống Nga nói lên cảm tưởng của mình: “ Nó ( Hà Nội – HH ) không mất đi phong cách mà chỉ thêm màu sắc. Khi đi thăm chùa hay đi quanh hồ, tôi nhận thấy, Hà Nội là sự kết hợp giữa lịch sử, hiện tại và tương lai. Tôi có chụp ảnh thành phố những khi đi bộ hay ngồi trong xe hơi dù xe đi rất nhanh" ; "Ở đây có lịch sử, truyền thống và mọi người trên đường phố rất thân thiện". Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release