Tiêu đềSương giăng bên hồ ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSun, 18 Mar 2012 13:06:41 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉsuong-giang-ben-ho-t505/ Nội dung Vào những ngày nửa cuối tháng 3-2012, trời Hà Nội nồm. Ngoài trời thì mờ sương, bên trong nhà, nền tầng một lúc nào cũng sũng nước; quần áo phơi mấy ngày không khô; vô tuyến mở ra hình nhòe nhoẹt, phải mười phút sau mới rõ nét. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=480 Để đối phó với trời nồm nhiều gia đình phải bật máy điều hòa, máy hút ẩm, hạn chế giặt quần áo. Những nhà không có điều kiện thì làm biện pháp đơn giản nhất là đóng cửa nhà liên tục, để ngăn không cho khí ẩm tràn vào. Nhiều người mắc bệnh hen đã ra sân bay mua vé vào nam.... Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=477 Đó là những điều phiền toái mà trời nồm mang đến. Tuy vậy cũng có những điều trời nồm mang lại cảm giác thi vị cho mọi người nhất là bạn trẻ. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=478 Thấy trời nồm thay vì ngồi nhà đóng kín cửa, nhiều bạn trẻ đã ra hồ để tận hưởng không gian mờ ảo, chìm đắm trong kỷ niệm. Một tốp bạn trẻ trường mỹ thuật ngồi lặng lẽ vẽ cảnh sương giăng bên Tháp Rùa. Có đôi bạn trẻ ngồi dưới cây lộc vừng chín gốc, dùng máy tính kết nối mạng In-tơ-nét ( qua 3G ) quay cảnh hồ cho người bạn ở nước ngoài xem. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=479 Nhiều cây sưa đã bung hoa trắng trên bầu trời. Một số cây sưa còn lại vội vã trút lá vàng để kịp nở hoa với những cây sưa khác. Sương giăng mờ ảo, hoa sưa trắng ngần, vàng lá lộc vừng..... Đó là sắc mầu riêng có ở hồ Hoàn kiếm những ngày này. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release