Tiêu đềTừ bỏ một thói quen không hề đơn giản ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianWed, 26 Nov 2008 11:00:28 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉtu-bo-mot-thoi-quen-khong-he-don-gian-t466/ Nội dung Ai cũng nghĩ khi được tự do là những chú chim sẽ bay thật cao, thật xa để tránh nơi mình bị “ giam cầm ” trong những chiếc lông bấy lâu nay. Hai chú chim vành khuyên mà chúng tôi nhìn thấy ở số nhà 50 phố Hàng Trống, sáng 22-11-2008, không phải như vậy. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b261108x/ankex1.jpg Theo như lời hai anh lái xe ôm ngồi ở dưới cốc cây si: mấy chú vành khuyên sau khi thoát khỏi lồng chim của nhà ai đó, vài hôm nay không bay đi đâu xa mà cứ quanh quẩn tại chỗ đặt lồng dưới mái hiên nhà hay dưới tán cây si để ăn ké. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b261108x/ankex2.jpg Chúng tự nhiên truyền từ lồng này sang lồng khác, thò cổ vào mổ ăn thức ăn. Dường như thông cảm với “người bạn bên ngoài” những con chim vàng anh, chào mào trong lồng không chành chọe mà đậu riêng sang một bên, hót lứu lo với điệp khúc: “ Mời bạn xơi, mời bạn xơi ”. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b261108x/ankex3.jpg Có lẽ sau nhiều tháng được ăn thức ăn có sẵn với vị riêng, cho nên những con chim mới được tự do đó chưa quen với khẩu vị thức ăn ngoài tự nhiên. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b261108x/ankex4.jpg Hai anh lái xe bảo rằng: muốn bắt những con chim đó không khó, chỉ cần đưa ra một cái lồng rồi nhử chúng bằng thức ăn có sẵn. Thế mới biết từ bỏ một thói quen không hề đơn giản, cho dù thói quen đó có thể dẫn đến việc bị “ cầm tù ”. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release