Tiêu đềHai mẹ con bên cây lộc vừng chín gốc ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianWed, 13 Aug 2008 09:46:35 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉhai-me-con-ben-cay-loc-vung-chin-goc-t436/ Nội dung Không hẹn mà gặp, mỗi lần khi cây lộc vừng chín gốc nở hoa là thợ chụp ảnh, hoạ sĩ, các đôi yêu nhau, sinh viên, học sinh thường đến đây ngắm nhìn những chùm hoa đỏ thắm trên nền trời, lá cây và mặt nước hồ xanh biếc. Gặp cơn gió mạnh, cánh hoa rơi xuống mặt hồ, kết thành bè, trôi lững lờ đến tận Bưu điện Bờ hồ. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b130808x/hoalocvung1.jpg Ngày 12-8-2008, khi đang đi tới, đi lui để chọn góc chụp, chúng tôi nghe thấy giọng một người phụ nữ nói tiếng miền nam nhỏ nhẹ phía sau. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b130808x/hoalocvung2.jpg -Cây này là cây gì hả anh ? -Quay lại, chúng tôi nhìn thấy một bà mẹ trẻ, đang bế trên tay đưa con trai chừng một tuổi. Chúng tôi mời hai mẹ con ngồi xuống bậc đá và kể một vài câu chuyện về cây lộc vừng chính gốc. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b130808x/hoalocvung3.jpg Nơi mà anh thanh niên đang mải mê chụp đặc tả chùm hoa kia cũng chính là nơi nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh từng mê mải chụp vào những năm 70- 80 của thế kỷ trước. Nhà thơ Hoàng Anh Tú kể về mối tình của mình: “Phía hồ Gươm hoa lộc vừng lại nở Em chưa về nhận nợ tháng năm sao ? Sáng chớm lạnh chợt nhói lòng sắc đỏ Chùm hoa kia cho nỗi nhớ cồn cào Hoa lộc vừng nhắc anh hoài lối cũ Những xôn xao tuổi hăm mốt cháy dồn ...” Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b130808x/hoalocvung4.jpg Hỏi chuyện, chúng tôi được biết người mẹ trẻ đó tên là Quỳnh. Hai mẹ con từ Tiệp về Việt Nam để thăm quê nội, ngoại và đi du lịch Hà Nội. Lần đầu Quỳnh thấy những chùm hoa nở đẹp và lạ nên cứ nấn ná cho con chơi ở đây. Hy vọng mỗi lần cùng gia đình trở về thăm quê hương, Quỳnh lại đến đây vào đúng mùa hoa lộc vừng nở./. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release