Tiêu đềTự tin ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 17 Nov 2011 22:30:46 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉtu-tin-t421/ Nội dung Chúng tôi đã may mắn được đi một số nước và rút ra một “quy luật “, người mình đi ra nước ngoài thường đi thành nhóm, thành tổ với nhau. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó là thiếu tự tin. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=395 Do không phải ai cũng thành thạo tiếng của đất nước mình đến nên thường rủ nhau đi siêu thị, nhà hàng, làm thủ tục xuất, nhập cảnh thành nhóm, trong đó có người phiên dịch hoặc có “ thổ dân “. Không tự tin đi một mình... Đối với lớp trẻ thì khác, nhiều bạn học giỏi văn hóa, ngoại ngữ, khi đi nước ngoài họ rất tự tin mặc dù đó là lần đầu họ đi nước ngoài. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=396 Khách du lịch đến Việt Nam thì khác, đa phần họ đi chỉ một, hai người với nhau. Mặc dù không biết tiếng Việt Nam nhưng họ rất thoải mái vào nhà hàng, quán cà-phê, đến những nơi công cộng, với quyển sách hướng dẫn du lịch trên tay. Chiều 9-11-2011, chúng tôi thấy hai cô gái đứng thành hàng với những người tập thể dục bên hồ Hoàn Kiếm đoạn đối diện với Nhà hàng bốn mùa. Họ cùng đấm, xoa lưng như mọi người. Họ hòa với cộng đồng như người địa phương vậy. Họ làm như vậy bởi họ tự tin vào khả năng và sự hiểu biết của mình. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=397 Cũng có thể là do một nguyên nhân nào khác. Chúng tôi rất mong được trao đổi với các bạn, những người quan tâm chủ đề vì sao chúng ta thường thiếu tự tin khi ra nước ngoài, nhất là lần đầu ? Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=398 Hà Hồng Xem Video: Chiều 9-11-2011, chúng tôi thấy hai cô gái đứng thành hàng với những người tập thể dục bên hồ Hoàn Kiếm đoạn đối diện với Nhà hàng bốn mùa. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release