Tiêu đề"Phẩy khuẩn tả" cũng chào thua ! ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 17 Jul 2008 07:57:43 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉphay-khuan-ta-cung-chao-thua-t406/ Nội dung Năm nay, có một điều mà những người thường xuyên đi quanh hồ sẽ nhận thấy đó là được mùa xoài. Hai cây xoài bên trong tường rào báo Nhân Dân, và một cây cạnh cây lộc vừng chín gốc nặng trĩu quả. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b170708x/cayxoai3.jpg Khi quả chín rơi xuống gốc, chúng tôi thấy nhiều quả đã bị chim ăn vẹt một góc. Phải nói rằng những quả bị chim ăn thường là những quả ngọt. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b170708x/cayxoai1.jpg Ở ngoài chợ bán nhiều xoài chín, nhất là xoài miền nam. Tuy vậy chúng tôi vẫn khoái nhặt xoài rụng bên hồ về ăn, kể cả những quả đã bị chim ăn lõm cả một góc, hoặc bị dập vỡ. Việc làm đó làm chúng tôi nhớ lại thời trẻ con ngỗ nghịch của mình. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b170708x/cayxoai2.jpg Ngày 21-6-2008 đi đến cây xoài cạnh cây lộc vừng chín gốc chúng tôi thấy một toán trẻ con đang trèo trên cành cây để bứt. Cậu bé tên là Vệ nhoài người ra ngoài bứt quả xoài, mất đà rơi tùm xuống hồ. Bọn trẻ trên bờ vừa dùng răng tước vỏ xoài vừa cười nắc nẻ. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b170708x/cayxoai4.jpg Không từ bỏ “ con mồi ” của mình, cậu bé tên là Vệ lặn luôn xuống hồ sau khi bị rơi để mò cho được quả xoài chín. Một lúc sau câu nhô lên với tiếng reo: thấy rồi. Ngay tức thì, sau khi rửa qua loa bằng nước hồ, cậu bé đưa răng lên tước vỏ quả xoài rồi cắn, mút chùn chụt. Đứng trên bờ, một người đàn ông đi ngang qua nói: “ Phẩy khuẩn tả” cũng chào thua ./. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release