Tiêu đềChú bé bán kẹo cao-su bên hồ ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSun, 11 May 2008 09:59:41 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉchu-be-ban-keo-cao-su-ben-ho-t383/ Nội dung Chiều chiều đi qua cây lộc vừng chín gốc hoặc cổng đền Ngọc Sơn chúng tôi thường thấy một chú bé chừng mười tuổi, mắt nâu, mặc quần thủng đũng, đi dép lê, luôn thò lò mũi xanh. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b110508x/chubebankeo3.jpg Đó là chú bé bán kẹo cao- su. Được cái chú bé hay cười, trắng trẻo cho nên nhiều người hay kéo chú ngồi xuống hỏi chuyện trước khi mua vài phong kẹo cao-su. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b110508x/chubebankeo1.jpg Cũng như mọi người, trước khi mua kẹo cao-su, chúng tôi mời chú bé ngồi và hỏi chuyện. Tuy đã mười tuổi, nhưng chú bé đó nói rất khó nghe và chưa biết chữ. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b110508x/chubebankeo2.jpg Chú tên là Minh, mẹ tên là Thuỷ, quê ở Thanh Hoá. Hai mẹ con hiện đang sống ở bãi Phúc Xá. Mẹ hiện ở nhà. Hỏi bố ở đâu thì Minh không biết. Mỗi ngày Minh bán được từ 200 nghìn đến 300 nghìn đồng tiền kẹo cao-su. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b110508x/chubebankeo4.jpg Câu chuyện giữa chúng tôi và Minh tạm dừng khi có hai đứa trẻ đến ngồi cạnh. Chúng đã quen nhau từ trước. Một trong hai đứa bạn của Minh có tên là Đạt ( biệt hiệu là Đạt lỳ ). Đạt học lớp 5 trường THCS Nguyễn Du, nhà ở 61 phố Đinh Tiên Hoàng. Vừa ôm bạn Minh, Đạt vừa đút vào miệng Minh chiếc kẹo cao – su. Thế rồi chúng chạy ào đi để múc nước đổ tổ dế, quên cả nài chúng tôi mua kẹo cao-su./. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release