Tiêu đềDạy chó như thế này có ngày... ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSat, 03 May 2008 09:55:45 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉday-cho-nhu-the-nay-co-ngay-t381/ Nội dung Chiều 13-4-2008, đi đến vườn hoa đối diện Công ty điện lực quận Hoàn Kiếm, chúng tôi nghe thấy tiếng chó béc dê sủa dữ dằn. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b030508x/daychocan1.jpg Đến gần chúng tôi thấy một con chó béc dê đang nhe răng, chuẩn bị lao về người thanh niên phía trước. suỵt ...suỵt...con chó béc dê tên là Tô nặng chừng 40 kg lao về phía trước goạm vào cánh tay người thanh niên nọ. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b030508x/daychocan2.jpg Đây là một buổi luyện cho chó béc dê tấn công cắn người. Hỏi một trong hai người thuộc trường dạy chó bên Đông Anh, chúng tôi được biết họ đang nhận hợp đồng dạy cho chó cắn.... Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b030508x/daychocan3.jpg Khi thấy người dạy chó thả dây, nghỉ giải lao, chúng tôi vội đi nhanh bởi nhỡ may con chó lại lao vào mình mà cắn xé thì khốn. Hồ Hoàn Kiếm là một trung tâm du lịch của thủ đô, khách trong và ngoài nước đến đây nườm nượp. Thấy cảnh dạy chó như vậy ai cũng sợ. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b030508x/daychocan4.jpg Mong rằng đội an ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm cần ngăn chặn ngay tình trạng này, cũng như những người có nhu cầu nuôi dạy chó không lấy hồ Hoàn Kiếm làm nơi dạy chó, bởi có ngày nó đớp cả khách du lịch./. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release