Tiêu đềNhân chứng bất đắc dĩ ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianWed, 27 Feb 2008 04:33:06 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉnhan-chung-bat-dac-di-t358/ Nội dung Ngày 25-1-2008, lúc 14h 53p , đi đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chúng tôi thấy có một tốp người đứng bên một chiếc ô- tô hiệu Landcruiser mang biển số 29N-6430. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b270208x/batdacdi1.jpg Đến gần, chúng tôi đã hiểu đầu đuôi sự việc. Chiếc xe nói trên đỗ sai quy định. Cảnh sát giao thông đang chờ người lái xe đến để lập biên bản. Họ chờ đã hơn nửa tiếng nhưng không thấy ai đến nhận là xe của mình, do vậy đã gọi điện cho xe chuyên dụng đến để “ dắt ” về đồn. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b270208x/batdacdi2.jpg Trước khi “ dắt ”xe về đồn, cảnh sát giao thông đã làm các thủ tục cần thiết như niêm phong cánh cửa xe, lập biên bản với các nhân chứng. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b270208x/batdacdi3.jpg Một trong những nhân chứng đầu tiên ký vào biên bản là một nhân viên đội an ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm. Còn một người nữa. Anh cảnh sát nhìn quanh, rồi mời tôi đến. Anh nói, thấy anh đứng lâu ở đây, lại còn chụp ảnh nữa, mời anh ký làm chứng cho công việc của chúng tôi với tư cách người dân. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b270208x/batdacdi4.jpg Và thế là từ việc ghi lại sự kiện bên hồ, chúng tôi lại có thêm một việc nữa: làm nhân chứng cho một vụ vi phạm Luật Giao thông./. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release