Tiêu đềCây lộc vừng gãy thân đã nảy mầm ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianWed, 27 Apr 2011 22:05:37 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉcay-loc-vung-gay-than-da-nay-mam-t308/ Nội dung Thật là buồn khi nhiều bạn trẻ đã trèo lên một trong chín cây lộc vừng bên hồ Hoàn Kiếm vào đêm 10-10-2010, trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và làm cho thân cây gãy làm đôi. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=216 Công ty Công viên cây xanh phải cử người đến cưa phần bị gãy nham nhở. Những lúc có thời gian đi bộ quanh hồ chúng tôi lại đến đây để xem tình trạng “ sức khỏe “ của cây lộc vừng bị gãy. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=217 Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=219 Thật là vui, ngày 24-4-2011, chúng tôi phát hiện thấy trên thân cây lộc vừng bị gãy đã nảy ba mầm. Mầm gần chỗ bị cưa phát triển nhanh hơn, cành cao chừng 20 cm. Mầm gần phía gốc thì mới mọc cho nên còn nhỏ. Thế là thân cây lộc vừng bị gãy đã mọc mầm, không còn nguy cơ bị thối mục nữa, tuy không có dáng đẹp như trước đây. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=218 Thật là lo nếu ai đó lại nhảy lên đó để chụp ảnh, đùa nghịch, sẽ giẫm nát chồi non. Cây lộc vừng có hồi sinh được hay không phụ thuộc vào ý thức bảo vệ một trường của mỗi người đến hồ Hoàn Kiếm. Hà Hồng ( hohoankiem.org ) Generated by Bo-blog 2.1.1 Release