Tiêu đềChuyển nhà mới cho Cụ Rùa ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSun, 10 Apr 2011 18:31:24 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉchuyen-nha-moi-cho-cu-rua-t303/ Nội dung Đúng 16 giờ kém 15 phút, ngày 9-4-2011, Cụ Rùa được chuyển sang “nhà “ mới. Tại đây nước lọc trong vắt đang được bơm vào. Ngôi nhà mới này có đường kính 15m, cao 1,2 m; có bãi phơi nắng, cầu qua lại bên trên cho cán bộ thú y chăm sóc. Bể cũ có đường kính 5m và cao 1,2 m. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=194 Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=198 Nhờ có cần cẩu quay cho nên việc di chuyển Cụ rất nhẹ nhàng không gây ảnh hưởng gì đến Cụ Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=196 Trước đó “ Cụ Rùa ” được các bác sĩ trong tổ chữa trị khám và bôi thuốc. TS. Tề tổ trưởng tổ điều trị cho biết: Cụ Rùa đang được điều trị theo đúng phác đồ. Thuốc được dùng để bôi cho Cụ là thuốc do trong nước sản xuất. TS Tề vui vẻ nói với tôi: Các bác sỹ thú y trong nước hoàn toàn có đủ trình độ để chữa vết thương cho Cụ Rùa chưa cần đến sự trợ giúp của các chuyên gia quốc tế. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=197 Tôi lại có thêm một may mắn nữa, đó là được sờ vào móng của Cụ. Tôi sờ lên chân trước Cụ thấy sần sần và rất mát. Cụ nằm yên không có biểu hiện gì. Bác sỹ Lâm người thường xuyên bôi thuốc cho Cụ cho tôi biết: Trong mấy ngày qua Cụ đã ăn cá đã chết. Cụ không ăn cá đang bơi. Cụ hiền lắm, khi chúng tôi bôi thuốc Cụ để yên. Vết thương trên mai Cụ đã se lại rất nhanh. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release