Tiêu đềKhông còn vết mốc mầu gạch trên lưng Cụ Rùa ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSat, 19 Mar 2011 22:18:06 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉkhong-con-vet-moc-mau-gach-tren-lung-cu-rua-t295/ Nội dung Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút, ngày 19-3-2011, Cụ Rùa lại nổi tại khu vực đường đôi Đinh Tiên Hoàng. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=169 Trước đây, khi còn hai đường thoát nước nối từ đền Ngọc Sơn ra đường đôi Đinh Tiên Hoàng, mỗi lần nổi, Cụ thường lao vào ngậm đường ống, hay chui qua, chui lại. Bây giờ khi hai đường ống thoát nước đã được cho chạy ngầm dưới cầu Thê Húc, Cụ Rùa bơi đến nơi này nhẹ nhàng và nhiều lần “ cập bến “. Nhiều người giơ tay sát đầu Cụ Rùa. Trong đợt nổi lần này chúng tôi lại nhìn rõ phần mai mềm phía dưới. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=170 Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=171 Đây là một trong những lần chúng tôi quan sát được kỹ Cụ Rùa khi Cụ chỉ cách chúng tôi vài chục cm. Phía trên mai của Cụ tiếp tục bị tổn thương, có nhiều vết rỗ. Vệt trắng trên lưng vẫn còn, nhưng bớt hơn trước. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=173 Vết mốc màu gạch trên lưng cụ Rùa(Ảnh chụp ngày 22/02/2011) Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=172 Lưng cụ Rùa không còn vết mốc màu gạch (Ảnh chụp ngày 19/03/2011) Các bạn có thể đối chiếu bức ảnh chúng tôi chụp ngày 22-2 và ngày 19-3. Ngày 22-2, trên lưng Cụ vết mốc mầu gạch rất rõ. Trong bức ảnh ngày 19-3, vết mốc mầu gạch gần như không còn nữa. Có thể do hồ được bổ cập nước, mưa nặng hạt mấy ngày qua và việc nạo vét bùn chung quanh hồ đã làm nước hồ giảm ô nhiễm, do vậy vết mốc mầu gạch trên lưng Cụ Rùa không con nữa. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release